360 độ học đường
Xuân về, lắng đọng những hình ảnh đẹp
Đâu chỉ có không khí rộn ràng, những sắc màu rực rỡ, mùa xuân còn là mùa của tình người, mùa để chia sẻ những yêu thương, để lắng lại những hình ảnh đẹp nhất về những người thầy, người cô luôn đau đáu với mong muốn học trò mình được hưởng một cái tết trọn vẹn, đủ đầy.
Đẹp lắm hình ảnh những thầy cô giáo chộn rộn, chạy đôn chạy đáo để tranh thủ các nguồn vận động từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, trích những đồng lương ít ỏi của mình để tặng cho học trò nghèo những suất quà, những chiếc áo đẹp…
Gian hàng kinh doanh online của nhiều thầy cô không chỉ là nơi lấy lợi nhuận làm từ thiện, mà còn là kênh thông tin, kêu gọi sự sẻ chia của những tấm lòng thơm thảo hướng về học trò nghèo. Những chiếc áo mùa xuân, phần quà tết nghĩa tình từ chương trình “Heo đất nối vòng yêu thương”, hay những gian hàng 0 đồng “cũ người mới ta”… cũng giúp các em vơi đi phần nào thiếu thốn trong những ngày tết.
Và hình ảnh khiến tôi xúc động nhất, chính là hình ảnh cô giáo trẻ khi trao xong quà tết, còn khệ nệ bê từng bao gạo ra xe đạp, cẩn thận ràng chặt bao gạo vào yên xe để học trò yên tâm “chở tết về nhà”.
Chỉ thế thôi mà xuân cũng rạng ngời, an yên đến lạ!
Thư Các
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật