Cuộc sống quanh ta
Tin nhắn
“Anh nhớ em”… không biết có thật sự là nhớ hay không, nhưng đố tim ai không ít nhất một lần rung lên những cảm xúc khó tả mỗi khi màn hình điện thoại sáng lên những con chữ ngắn ngủn ấy…
Đủ kiểu để nhắn tin, nhắn bằng mạng điện thoại di động, nhắn bằng mạng Zalo, Facebook, Line… Tin nhắn nhiều khi khiến người ta “yêu” nhau dễ dàng, đến với nhau vội vàng, rồi biết đâu sau đó là một mối quan hệ… chóng vánh! Mới quen thôi, chưa hiểu gì về nhau, người ta chỉ cần xin số điện thoại riêng, rồi cưa cẩm bằng tin nhắn, vậy mà nhiều đôi tim vẫn có thể rung động! Yêu thật sự chắc cũng có. Nhưng yêu bằng xúc cảm bộc phát thì nhiều hơn. Không yêu sao được, không rung động sao được bởi những dòng tin nhắn quá đỗi ngọt ngào, đầy ắp yêu thương khiến người ta mơ hồ, ảo tưởng rằng đó là tình yêu, là “falling in love at the first sight” (yêu từ cái nhìn đầu tiên)…
Ảnh minh họa: B.T |
Có lần tôi ngỡ ngàng khi nghe một em học sinh chừng lớp 5 “tám” với nhỏ bạn trên sân trường: “Nhỏ A. được thằng bạn chung lớp nhắn tin… tỏ tình đó”! Trời đất, các em chỉ mới ở độ tuổi tiểu học… Những dòng tin nhắn, ôi thôi, hỏng hết!
Chỉ cần vài thao tác, lời yêu thương sẽ “bay” đến đối phương; nhưng cũng chỉ cần một cái nhấp delete, sự yêu thương chan chứa trên dòng tin nhắn cũng sẽ không còn. Kỷ niệm về một mẫu giấy nhỏ hay một trang thư viết tay có còn không ở những mối tình đầu đẹp trong veo, thuần khiết… khi tin nhắn đang “cát cứ”. Mà những “mối tình” ấy, không biết có thật sự là tình yêu hay chỉ là những xúc cảm mơ hồ, thoáng qua?!…
VŨ THÙY ANH
- Sở TN-MT: Triển khai thực hiện tốt 21/23 kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh
- Chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lãnh 15 năm tù
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
- Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Bác Hồ nhân dịp lễ 30/4