Gương sáng học đường
Trương Hữu Nghĩa: Không chùn bước trước khó khăn
Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn bủa vây, nhưng trong mắt Trương Hữu Nghĩa (ảnh - lớp 9A, Trường THCS Phong Phú, TX. Giá Rai) vẫn lấp lánh niềm tin về một ngày mai tương sáng. Với em, khó khăn, trở ngại không làm cho người ta chùn bước, mà chính là cơ hội để mỗi người được trui rèn, thêm tự tin và trưởng thành hơn.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba làm thợ xây với thu nhập bấp bênh, mẹ phải lặn lội lên tận TP. HCM xa xôi để tìm kiếm việc làm. Nên dù còn nhỏ tuổi, nhưng Nghĩa cùng lúc phải đảm đương việc chăm sóc ông bà ngoại thường hay đau yếu và dạy bảo đứa em đang học lớp 6 cùng trường.
Có lẽ, cuộc sống vất vả ấy đã khiến Nghĩa biết tự lập từ rất sớm. Nhà nghèo, không có điều kiện học tập như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Nghĩa chọn cho mình cách tự học và hiểu bài ngay trên lớp. Nhờ cần cù, chịu khó nên 8 năm liền em đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, mới đây Nghĩa đoạt giải Khuyến khích cấp thị xã môn Vật lý lớp 9.
“Ước mơ lớn nhất của em sau này là trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho ông bà, người thân, chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn như em”, Nghĩa thổ lộ.
Mong rằng, với nghị lực vượt khó, không đầu hàng số phận, rồi đây Hữu Nghĩa sẽ đạt được mơ ước của đời mình.
Thư Các
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật