Khoảnh khắc cuộc sống

Cái vó quê

Thứ Tư, 05/06/2019 | 16:23

Ở quê tôi, cái vó được làm bằng những thanh tre và một tấm lưới to có hình dáng trông như chiếc nón lá. Trước mỗi nhà, bà con thường làm một cái vó đặt trên sông để bắt những sản vật như: tôm, cá… do dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa ban tặng. Không chỉ gắn liền với ký ức tuổi thơ, cái vó còn nuôi nấng bao người khôn lớn, trong đó có tôi.
Đó là chuyện ngày trước, còn giờ đây nông thôn đã khoác lên mình diện mạo mới, cùng với đó là đời sống người dân ngày càng nâng cao nên cái vó, nghề kéo vó cũng dần dần trôi vào quên lãng. Thế nhưng, đâu đó ở những vùng quê Bạc Liêu, cái vó vẫn còn soi bóng trên dòng sông, ngày ngày tìm kiếm sản vật cho bữa cơm gia đình… Với tôi và có lẽ với nhiều người từng lớn lên ở nông thôn, cái vó luôn mang nhiều kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Yêu sao cái vó, một hình ảnh đẹp và bình dị của quê tôi!
Tác giả: Hà Mi
Thiết bị chụp: Điện thoại Oppo A7
Địa điểm chụp: xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.