Giáo dục - Học Đường
Sinh nhật cô chủ nhiệm trong giờ học chính khóa(?!)
Hôm rồi đi uống cà phê, nghe người bạn có con đang học ở một trường THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu kể một chuyện mà tôi không dám tin. Đó là chuyện học sinh về xin tiền gia đình để mua quà tặng sinh nhật cô chủ nhiệm, và tiệc sinh nhật được tổ chức trong giờ học chính khóa(?!).
Chuyện học sinh tặng quà cho cô giáo nhân ngày sinh nhật thì không có gì đáng bàn, vì xét cho cùng đó cũng là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình người với nhau. Chuyện tổ chức sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm cũng sẽ không có gì đáng bàn nếu cô không thông báo cho cả lớp biết ngày sinh nhật của mình một cách… “chủ động” như thế. Song, người bạn tôi vẫn ấm ức vì tiệc sinh nhật của cô chủ nhiệm lại được tổ chức ngay trong giờ học chính khóa, thời gian gói gọn trong 1 tiết học do cô phụ trách(?!).
Không biết Ban giám hiệu nhà trường có hay biết không, chứ các bậc phụ huynh có con đang học lớp này đều tỏ ra ngao ngán. Họ không tiếc tiền mua quà tặng cô giáo của con nhân ngày sinh nhật, nhưng với cách tổ chức như thế thì không ổn chút nào. Vì theo quy định của ngành Giáo dục, giáo viên không được sử dụng tiết dạy chính khóa vào bất cứ việc gì. Vậy mà, vì buổi tiệc sinh nhật của cô mà hàng chục học sinh phải nghỉ học 1 tiết.
Qua câu chuyện này, mong các thầy cô nếu có tổ chức sinh nhật thì nên rút kinh nghiệm, đừng “phô trương” quá mà làm phiền lòng phụ huynh và suy nghĩ không tốt của các học sinh đối với những người lẽ ra phải được kính trọng.
Trúc Ly
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay