Bạc Liêu tình đất - tình người

Phong Nha động - cảnh bồng lai giữa chốn nhân gian

Thứ Tư, 02/01/2013 | 19:40

Giã từ cố đô Huế, chúng tôi đến Quảng Bình để thăm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi có động Phong Nha tuyệt đẹp từng được mệnh danh là “Đông Dương đệ nhất động”.

Là một tỉnh miền Trung được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh núi non hữu tình như: Đèo Ngang, bãi biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy, suối nước nóng Bang…; bên cạnh đó, là những công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa từ xa xưa vẫn được gìn giữ, tôn tạo: Quảng Bình quan, thành Đồng Hới, hay những di tích chiến tranh thời chống Mỹ… càng tạo nên sự đa dạng, hấp dẫn cho Quảng Bình.

Ngược dòng sông Son khoảng 30 phút xuồng máy, chúng tôi đến động Phong Nha (nằm trong lòng núi đá vôi được che phủ bởi những cánh rừng nhiệt đới thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng). Cuối thế kỷ 19, ông Cadiere - một linh mục người Pháp thám hiểm động và suy tôn là “Đông Dương đệ nhất động”. Động Phong Nha có chiều dài trên 7.700m, được đánh giá với 7 cái nhất: sông ngầm đẹp nhất; cửa hang rộng và cao nhất; bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất; hang khô, rộng và đẹp nhất; hồ nước ngầm đẹp nhất; thạch nhũ kỳ ảo, tráng lệ nhất và hang nước dài nhất.

Du khách tham quan Phong Nha động. Ảnh: K.C

Phía bên trong động, nước sông trong veo và phẳng lặng như mặt gương, càng vào sâu ánh sáng càng nhạt dần rồi mất hẳn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mái chèo khua nước và văng vẳng tiếng “bi… tùng… bi” như tiếng chiêng, lại có lúc bập bùng như tiếng trống, tất cả hợp thành những thanh âm huyền bí. Nhũ đá từ trên cao rũ xuống, măng đá từ dưới nhô lên tua tủa như cây mọc tạo nên nhiều hình khối kỳ lạ theo trí tưởng tượng của mỗi người. Chúng tôi như bị thôi miên trước những tác phẩm của tạo hóa.

Trong động Phong Nha còn có động Tiên Sơn và động Cung Đình với nhiều nhũ đá hình tượng kỳ thú như tượng Phật bà Quan Âm, Thần Kim Quy…

Phong Nha động đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc về những lớp núi đá dựng đứng cheo leo, hùng vĩ. Dưới chân núi, ven sông là những hàng bắp xanh ngắt trải dài tít tắp, những con thuyền nhỏ bé đi lại ngược xuôi; xa xa là những làng quê yên bình với những mái nhà thấp thoáng, những con người bình dị trong cuộc sống đời thường… Thật là một cảnh bồng lai giữa chốn nhân gian!

Mai KhôI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.