Pat Farmer, người đàn ông có trái tim bằng vàng!

Thứ Sáu, 18/01/2013 | 20:52

Pat Farmer, một cựu nghị sĩ người Úc là người đã đề xướng và hoàn thành một trong những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc chạy 21.000km từ cực Bắc tới cực Nam của ông với mục đích kêu gọi gây quỹ cho Hội Chữ thập đỏ để tài trợ cho các dự án nước sạch ở những nước nghèo, những vùng xa xôi, hẻo lánh của thế giới đã đặt ông đứng cạnh những nhà thám hiểm vĩ đại nhất của thế giới như: Sir Edmund Hillary; Robert Falcon Scott và Thor Heyerdahl.

Ông Pat Farmer ký tặng sách cho các bạn trẻ ở Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Nói như nhà báo Karl Stefanovic trong lời giới thiệu cuốn sách “Pole to Pole - One man, 20 Million Steps, Pat Farmer” (Từ cực Bắc tới cực Nam, một người 20 triệu bước chân, Pat Farmer): “Một trong những điều tuyệt vời nhất của nghề phóng viên là đôi khi bạn có một chỗ ngồi ở hàng đầu trong những sự kiện lớn nhất thế giới, và nếu đủ may mắn, bạn có thể tiến hành phỏng vấn một vài đấu thủ…”. Và, tôi tự nhận mình là một phóng viên có được cái may mắn là đã được gặp người đàn ông vĩ đại đó. Được ông đích thân ký tặng vào quyển tự truyện kể về cuộc hành trình sử thi của mình và siết chặt tay ông trong một cái bắt tay đầy ý nghĩa khi ông có mặt ở Bạc Liêu vào ngày 14/1/2013 trong hành trình siêu ma-ra-tông “Nối liền một dải Việt Nam” nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc và để kêu gọi gây quỹ hỗ trợ các dự án nước sạch tại Việt Nam.

Pat Farmer chia sẻ: Các bạn hãy nhìn vào tôi, tôi chỉ là một người bình thường như các bạn, nhưng tôi có ước mơ và tôi dám thực hiện ước mơ ấy. Còn các bạn thì sao? Ông đúng là một niềm cảm hứng cho những ước mơ cháy bỏng. Ông cho biết, khi ông kết thúc cuộc hành trình 21.000km từ đỉnh tới đáy của thế giới vào tháng 1/2012 sau 10 tháng chạy ròng rã thì có một du học sinh tên Mai Huy đến tiếp cận ông, đề nghị ông thực hiện một cuộc chạy cùng với anh trên chính đất nước của anh ta. Với sự kiên trì và lòng quyết tâm của du học sinh này, ông đã chấp nhận lên kế hoạch thực hiện một cuộc chạy dài 2.100km mang tên “Nối liền một dải Việt Nam” từ Móng Cái đến Cà Mau.

“Khi đứng ở Bạc Liêu, cảm xúc của tôi thật đặc biệt. Vì khi lên kế hoạch, nhìn trên bản đồ, Bạc Liêu là một trong những địa phương của Việt Nam làm cho tôi chú ý nhiều nhất” - đó cũng là lời chia sẻ thâm tình trước khi ông xuất phát từ Bạc Liêu đi Cà Mau để hoàn thành cuộc hành trình vì nhân đạo của mình bên cạnh người đồng đội Mai Huy, một người Việt Nam dám ước mơ và thực hiện ước mơ của mình đến cùng.

* * *

Trong suốt mấy đêm liền, tôi nghiền ngẫm cuốn tự truyện dày 363 trang của ông và ngộ ra nhiều điều. Khi con người đối mặt với nguy hiểm, với sự sống và cái chết kề cận thì gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Pat Farmer có một gia đình không trọn vẹn, vợ ông đột tử vì một triệu chứng bệnh tim chưa chẩn đoán ra vào năm 1998, ở tuổi 34, bỏ lại ông và 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Trong cuộc hành trình dài ròng rã 10 tháng liền của mình, tình yêu của người vợ quá cố và các con chính là niềm động viên, khuyến khích ông lê những bước chân mệt mỏi, rã rời của mình trên băng tuyết lạnh giá dưới 40oC của vùng Bắc cực hay cái nóng như thiêu, như đốt trên 40oC ở vùng sa mạc của Peru…

Để thực hiện cuộc hành trình này, Pat Farmer phải bán ngôi nhà và chiếc xe hơi của mình để làm chi phí vì các nhà tài trợ đều từ chối. “Cuối cùng tôi nhận ra rằng, không phải họ không tin vào cuộc hành trình này mà họ chỉ không tin rằng con người có thể thực hiện được điều mà tôi đang nỗ lực” - Pat Farmer chua chát thốt lên như thế! “Cuộc hành trình sẽ gay go và nguy hiểm hơn vì thiếu sự trợ giúp tài chính. Nhưng điều đó sẽ làm cho nó trở nên ngọt ngào hơn nhiều khi tôi hoàn thành. Tôi sẽ hoàn thành cuộc chạy và kiếm được số tiền đó cho các dự án về nước hay chết trong lúc đang cố gắng: chỉ đơn giản thế thôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc chừng nào cơ thể tôi còn cho phép tôi tiếp tục chạy…”. Đó là quyết tâm của Pat Farmer vì những trẻ em, phụ nữ, những người dân nghèo đang thiếu nước sạch trên khắp thế giới.

Pat Farmer từng là siêu vận động viên ma-ra-tông với những thành tích đáng nể: kỷ lục thế giới về chạy vùng nhiệt đới dài nhất năm 1999 với 6.307km trong 83 ngày; kỷ lục thế giới chạy 10.000km trong 129 ngày; cá nhân đầu tiên chạy 24 giờ theo chiều thẳng đứng vào năm 1998 và lập lại kỷ lục này vào năm 2006… Năm 2001, ông trở thành đại biểu trong Quốc hội Liên bang Úc và là Thư ký Quốc hội cho Bộ trưởng Giáo dục, khoa học và đào tạo. “Sau gần 1 thập niên, chính trị khiến tôi vỡ mộng. Tôi muốn thật sự tạo ra một khác biệt, không chỉ ngồi trong các buổi họp, nói suông về việc thay đổi cuộc sống của mọi người”. Đó chính là lý do ông từ bỏ tất cả để dấn thân vào cuộc hành trình chạy 21.000km từ đỉnh tới đáy của thế giới trong 10 tháng trời liên tục vì mục đích nhân đạo.

Với tôi, Pat Farmer là một người đàn ông có trái tim bằng vàng, bởi tất cả những gì ông đã làm là vì các dự án nước sạch cho người nghèo.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.