Nghĩa tử?

Thứ Sáu, 23/08/2013 | 17:06

“Nghĩa tử là nghĩa tận”, đó là lời biện bạch của những người con trong gia đình chú Tư khi đưa ra quyết định cuối cùng: thuê một đội kèn Tây phục vụ đám tang mẹ mình.


Lúc sinh thời, thím Tư đã vất vả cả một đời vì nuôi 4 đứa con. Vài công đất ruộng của ông bà để lại cho vợ chồng chú thím Tư chẳng thể nào trang trải nổi gánh nặng cơm áo cho 6 miệng ăn của gia đình. Chú Tư phải đi làm thuê khắp xứ với cái nghề “thợ hồ”. Nắng mưa nhọc nhằn làm cho chú già yếu hơn hẳn so với tuổi tác. Ngoài việc đồng áng phụ hợ chồng, thím Tư còn phải suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chăm sóc mấy liếp rau quanh nhà. Rồi 4 đứa con khôn lớn, có nghề nghiệp ổn định, không nghèo khổ như cha mẹ nữa. Nhưng cái sự trả hiếu thì có giới hạn, vì họ còn phải lo cho mái ấm riêng tư của mình. Lâu lâu, đứa nọ đứa kia mới gửi cho cha mẹ vài trăm ngàn…

Thím Tư qua đời đột ngột vì chứng nhồi máu cơ tim. Đám tang được tổ chức trong căn nhà ọp ẹp mà mấy mươi năm rồi hai ông bà già đã nuôi đàn con khôn lớn. Chú Tư phản đối kịch liệt việc thuê kèn Tây “ò e” inh ỏi, nhưng không đứa nào chịu tuân lời cha. Chúng bảo: “Khi còn sống mẹ đã một đời vất vả, nghĩa tử là nghĩa tận, cha hãy để tụi con lo cho mẹ lúc mãn phần được… tươm tất”. Trước cái sự “tươm tất” của những đứa con, ông Tư chỉ biết lắc đầu… Tụi nó quên rằng công lao động của cha chúng cách đây mới vài ba năm trước chỉ mấy chục ngàn đồng cả ngày đội nắng ngoài trời xây từng viên gạch. Dàn kèn Tây trị giá mấy triệu đồng chỉ trong hai đêm phục vụ?!

Ở nông thôn bây giờ, đám tang nhiều người vẫn hay theo trào lưu “thời thượng” thuê dàn kèn Tây phục vụ. Không chỉ là một sự phí phạm đối với những gia đình khó khăn như nhà chú Tư, mà không gian ấy còn làm cho cảnh nông thôn bị “đô thị hóa” một cách… lai căng! Những bản nhạc lễ phục vụ đám tang thời trước đã được thay thế bởi... kèn Tây. Chưa kể có những gia đình không biết cách “thiết kế” bài bản, nhiều đội kèn Tây chơi nhạc phục vụ đám tang mà thổi toàn… nhạc trẻ?!

Nhà chú Tư rộn ràng hẳn vào buổi tối khi kèn Tây trỗi nhạc. Ngồi ở góc nhà lặng lẽ, chú Tư cứ suy nghĩ mãi câu nói của các con: nghĩa tử là nghĩa tận, có đúng không trong trường hợp này?

C.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.