Thêm một phụ nữ bị lừa sang Ma-lai-xi-a

Thứ Sáu, 04/10/2013 | 18:00

Chiều 3/10/2013, Công an tỉnh đã làm việc với chị L.T.V, 20 tuổi, ở TP. Bạc Liêu. Trước đó, gia đình chị L.T.V đã gửi đơn tố cáo hành vi của một người phụ nữ lừa gạt chị sang Ma-lai-xi-a làm nghề “buôn hương bán phấn”.

Chị L.T.V đang trình bày vụ việc cho cơ quan Công an tỉnh. Ảnh: M.Q

Theo chị L.T.V, một phụ nữ 26 tuổi ở huyện Hòa Bình nói là đưa chị sang Ma-lai-xi-a để làm thợ làm tóc với mức thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/tháng. Thấy mức thu nhập cao gấp nhiều lần so với làm tại Bạc Liêu nên chị L.T.V đồng ý.

Lúc 15 giờ ngày 12/9/2013, L.T.V và người phụ nữ này đặt chân đến khu Puchong, cách sân bay quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-a gần 40km. Người phụ nữ này giữ hộ chiếu của L.T.V và buộc chị sau 3 tháng mới được trở về nước. Tắm xong, L.T.V được đưa đến quán cà phê One Puchong. L.T.V thấy trong quán có hơn 20 người phụ nữ Việt Nam mặc quần áo 2 mảnh (bikini). Người quản lý quán rọi đèn pin vào từng phụ nữ để cho khách lựa. “Chấm” được người nào, khách sẽ dẫn lên lầu “tâm sự”. Mỗi lần “đi khách” như vậy, giá 160 ringgit (MYR), nhưng nữ “tiếp viên” chỉ được hưởng 30 MYR (195.000 đồng). Số tiền này, người “đi khách” chỉ được nhận trước khi về lại Việt Nam.

Quán One Puchong buộc L.T.V tiếp khách, nhưng chị lấy lý do đang bệnh để từ chối. L.T.V bị nhốt trong quán này mấy ngày sau đó.

Sáng 17/9, L.T.V trốn đi và được một chủ quán ăn người Việt chỉ đường đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a. Không biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa, điện thoại di động lại hết pin nên việc chạy trốn của L.T.V gặp nhiều khó khăn. Trên các tuyến đường, người của quán One Puchong lùng sục chị. Được một số người Việt tại Kuala Lumpur giúp đỡ, chị L.T.V đã đến được Đại sứ quán Việt Nam và gặp Tham tán lãnh sự - bà Phạm Thị Phương Hà.

Ngày 26/9, chị L.T.V được bà Phạm Thị Phương Hà cấp giấy thông hành. Và cách 2 ngày sau đó, chị L.T.V đã về đến Bạc Liêu trong niềm vui khôn xiết của người thân trong gia đình. Cùng về với L.T.V còn có người đồng cảnh ngộ là chị N.T.Y.N - một phụ nữ ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Trung tá Phạm Thanh Hùng, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, khuyến cáo: “Các đối tượng đưa ra mức thu nhập cao hoặc được lấy chồng giàu sang để dụ dỗ phụ nữ Bạc Liêu ra nước ngoài. Chúng thường đưa phụ nữ Bạc Liêu qua Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Đi 2 nước này, phụ nữ nên cảnh giác. Qua đó, có thể phải chịu cảnh lao động cực khổ, bị hành hạ hoặc bị đưa vô quán làm gái mại dâm”.

Từ đầu năm 2013 đến nay, nhiều nạn nhân gửi đơn cầu cứu, tố cáo đến Công an tỉnh. Việc xử lý gặp khó khăn bởi các vụ việc xảy ra ở nước ngoài. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp với Viện KSND tỉnh để xử lý những vụ việc này.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.