Lực Lượng vũ trang tỉnh: Thương tiếc vô hạn “Người anh cả”

Thứ Tư, 09/10/2013 | 18:06

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng lực lượng vũ trang tỉnh. Họ xem như mình vừa mất một điều gì đó vô cùng quý giá.

Toàn quân tham dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 7/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị phối hợp chỉ đạo các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trong toàn quân lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong thời gian diễn ra lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, các đơn vị tập trung để bộ đội tham dự thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý mến, ngưỡng mộ

“Khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, chúng tôi vô cùng xúc động và tiếc thương vô hạn!”, Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp, Trợ lý Khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh chia sẻ. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh chưa có diễm phúc gặp Đại tướng ngoài đời. Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thì may mắn nhìn thấy (chứ chưa được nói chuyện) Đại tướng vài lần trong những dịp dự đại hội ở thủ đô Hà Nội. Song, qua đọc sách, báo, xem đài và được nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng trong các buổi sinh hoạt chính trị, họ rất cảm kích, ngưỡng mộ đức độ, tài năng và tầm nhìn chiến lược của Đại tướng.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Người anh cả”, hết lòng yêu thương cán bộ, chiến sĩ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng đã thay đổi chiến thuật từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, thắng chắc để giảm tổn thất sinh mạng của chiến sĩ đến mức thấp nhất. Đây là quyết định vô cùng sáng suốt, phù hợp với tình hình thực tế chiến sự.

Hội Cựu chiến binh tỉnh lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội (khu hành chính tỉnh) để cán bộ, nhân dân có thể đến viếng Đại tướng. Ảnh: N.Q

Đại tá Trịnh Minh Thuận, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh, cho biết những tin tức về lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tới hàng ngàn người dân hay khách quốc tế đến viếng Đại tướng tại tư gia ông đều xem từ đầu đến cuối. “Chúng tôi quý mến Đại tướng!”, Đại tá Trịnh Minh Thuận xúc động nói.

Lập bàn thờ Đại tướng

Chiều 8/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội. Sắp hoàn thành thì lúc 15 giờ 15 phút, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam điện vào chỉ đạo lập bàn thờ “Người anh cả” của Quân đội từ cấp Hội Cựu Chiến binh tỉnh đến cấp Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn. Việc lập bàn thờ Đại tướng được ban lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn thảo từ ngày hôm trước. Sau hai ngày bàn thảo, Hội Cựu chiến binh tỉnh quyết định lập bàn thờ mà không chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội. Điều đó cho thấy sự kính trọng, quý mến của những người từng xông pha chiến trận với vị lãnh đạo thiên tài của quân đội.

Những ngày này, các thông tin về Đại tướng và lễ tang Đại tướng được các cựu chiến binh đọc, xem và nghe rất kỹ. Họ nhìn lâu vào những bức ảnh chân dung Đại tướng trên bàn thờ. Còn Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thì đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. “Chúng tôi được xem nhiều tài liệu nói về Đại tướng, nhưng vẫn không sao tả hết sự mất mát này đối với cựu chiến binh”, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ.

Những người lính từng cầm súng trực tiếp chiến đấu với quân thù, họ rất khâm phục sự lãnh đạo tài tình, linh hoạt của Đại tướng. Vị lãnh đạo đầy tính nhân văn của nhà cầm quân khi luôn suy nghĩ đến xương máu của người lính. Có Đại tướng là diễm phúc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay cả khi về hưu, Đại tướng vẫn quan tâm sâu sắc đến bộ đội, cựu chiến binh. Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ nào cũng được Đại tướng tặng lẵng hoa chúc mừng.

Dẫu biết rằng không ai qua được quy luật sinh - tử, nhưng sự ra đi của “Người anh cả” để lại khoảng lặng rất lớn trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thượng úy Huỳnh Ngọc Điệp tâm sự: “Để xứng đáng hơn với sự tin yêu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho, chúng tôi nguyện sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.