Khắc sâu lời Đại tướng căn dặn

Thứ Sáu, 11/10/2013 | 18:09

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về cõi vĩnh hằng, về với thế giới người hiền. Song lời dặn dò của vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng luôn mãi được người lính ghi nhớ và thực hiện.

* Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước bàn thờ lập tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh.

* Cựu chiến binh Bùi Mạnh Kiên - người hai lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: N.Q

Đọc báo Bạc Liêu biết Hội Cựu chiến binh tỉnh lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều 10/10, ông Bùi Mạnh Kiên (77 tuổi, khu xí nghiệp ôtô cũ, phường 7, TP. Bạc Liêu) đã đến dâng hương. Ông Kiên trang trọng đeo huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, huy hiệu Cựu Chiến binh lên ngực áo trước khi đến viếng Đại tướng. Ông thấy mình là người rất may mắn vì vinh dự hai lần được gặp Đại tướng. “Hôm hay tin Đại tướng tạ thế, lòng tôi trào dâng cảm xúc, cứ rưng rưng nước mắt”, ông Kiên ngậm ngùi bày tỏ.

Sau khi tập kết ra Bắc, năm 1961, ông Bùi Mạnh Kiên vào học trường Sĩ quan cao xạ khóa III. Ngày khai giảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự. Thiếu úy Bùi Mạnh Kiên, Đại đội xe kéo pháo cùng đồng môn lắng nghe Đại tướng phát biểu: “Các học viên phải ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, đánh thắng mọi kẻ thù. Muốn như vậy phải chịu khó, không sợ gian khổ, miệt mài thao luyện”. Đại tướng mong muốn học viên khi ra trường đều đạt loại khá, giỏi. Đại tướng dứt lời, cả hội trường đồng thanh chúc Đại tướng khỏe.

Lời dặn của người đứng đầu quân đội khi ấy trở thành động lực học tập, rèn luyện của tất cả học viên nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, Bùi Mạnh Kiên được phong quân hàm Trung úy và về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 250, Sư đoàn 367 thuộc Bộ Tư lệnh phòng không.

Mùa xuân năm 1964, vì lý do sức khỏe, ông Kiên xin chuyển ngành sang công tác tại Phòng thí nghiệm trung tâm của Nhà máy gang thép Thái Nguyên.

Khoảng 8 giờ ngày 2/9 - Quốc khánh năm 1965, Đại tướng cùng phu nhân bất ngờ đến thăm khu tập thể nhà máy. Đầu tiên, Đại tướng đến phòng số 1, ngay phòng ngủ của ông Kiên. Quá đỗi bất ngờ, ông Kiên phóng ra khỏi giường, chạy lại ôm lấy Đại tướng. Ông Kiên nhớ lại: “Lúc đó tôi hô lớn “Đại tướng, Đại tướng!”, cả khu tập thể đều thức dậy và đứng quanh Đại tướng”. “Bàn tay Đại tướng rất mềm và mát”, ông Kiên kể thêm. Trên đường đi từ dãy nhà ngủ xuống nhà ăn tập thể, Đại tướng hỏi thăm sức khỏe, công việc của cán bộ, công nhân nhà máy. Khoảng cách giữa vị lãnh đạo quân đội và nhân dân dường như không còn nữa.

Còn ông Trần Thanh Giang (thường gọi Thanh Thủy, đường Hòa Bình, phường 1, TP. Bạc Liêu) nhớ lại: “Đứng trước tiểu đoàn, người đứng đầu quân đội động viên chiến sĩ phải dũng cảm chiến đấu và chấp nhận hy sinh”.

Thời điểm ấy, ông Thanh Giang là binh nhất, vừa tròn tuổi 23. Lời động viên của Đại tướng được tiểu đoàn xem là mệnh lệnh chiến đấu. Họ đã chiến đấu mưu trí, gan dạ, ngoan cường. Cả tiểu đoàn giờ chỉ còn lại ông Thanh Giang.

Vị tướng của nhân dân, vị tướng huyền thoại đã về cõi vĩnh hằng. Các thế hệ sau mãi làm theo lời Đại tướng căn dặn. Trong sổ tang Đại tướng, Đại tá Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu viết: “Chúng tôi, các thế hệ đi sau xin nguyện noi gương Đại tướng. Trên mặt trận mới, chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân trao tặng”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.