Ngày sách Việt Nam - nghĩ về văn hóa đọc

Thứ Sáu, 18/04/2014 | 18:09

Theo Quyết định 284/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014, ngày 21/4 sẽ là Ngày sách Việt Nam. Dù đã có riêng một ngày để tôn vinh, nhắc nhở mọi người về giá trị của sách, thế nhưng không vì thế mà việc đọc sách và tìm đến với sách được chú trọng hơn. Trên kệ, trong cặp, sách luôn có những nỗi niềm riêng…

Sách là phương tiện truyền thông đại chúng lâu đời nhất của thế giới, là kho tàng lưu giữ lịch sử, truyền thống văn hóa cùng mọi diễn biến của lịch sử loài người qua từng thời đại. Sách mang đến cho con người những kinh nghiệm phong phú, những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, chia sẻ tình yêu, lòng nhân ái, giúp con người bay bổng với những ước mơ cùng trí tưởng tượng không giới hạn.

Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của hệ thống truyền thông đại chúng thế giới, nhiều vấn đề đang đặt ra với sách bên cạnh văn hóa đọc. Với sự gia tăng ồ ạt của các phương tiện truyền thông kết nối toàn cầu, người đọc có thể khám phá mọi góc cạnh trên thế giới từ các loại hình báo chí mới, đặc biệt là mạng Internet. Sự phát triển của kinh tế, những nhu cầu bình thường của đời sống đã thu hẹp thời gian của mỗi người, vì vậy, việc tiêu tốn thời gian cho một cuốn sách ít được ưa chuộng hơn là lướt chuột trên các trang web. Điều này đã làm cho sách bị cạnh tranh gay gắt, theo đó văn hóa đọc cũng bị hạn chế dần và xoay chuyển theo chiều hướng khác với truyền thống: đọc sách, báo giải trí hơn là tác phẩm văn chương, lịch sử bổ ích.

Giới trẻ ngày nay dễ dàng tiêu tốn thời gian trên các facebook, không ngại mất tiền và thời giờ để sưu tầm cho được một bài hát hay, một đĩa phim hấp dẫn hay lục lọi thông tin về thần tượng là các ngôi sao trong làng giải trí. Ngược lại, họ dành quá ít thời gian cho sách. Vẫn còn những bạn trẻ đam mê với sách, nhưng ở một tỉnh xa như Bạc Liêu thì hội chợ sách dường như vẫn còn quá xa xỉ. Văn hóa đọc chưa bao giờ lại đầy nỗi niềm đau đáu như bây giờ!

Do không có nhu cầu, hay thị trường không hấp dẫn, hoặc một lý do nào đó mà ở Bạc Liêu, trong những cửa hàng sách, thật khó để tìm một cuốn sách được bình luận là hay, sách đoạt các giải thưởng trong nước. Sách, đến với độc giả như thế nào và giữ gìn những giá trị của mình ra sao, có lẽ vẫn còn là một nỗi niềm lặng lẽ…

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.