Giáo dục - Học Đường

Bộ tứ huy chương vàng Olympic 30/4

Thứ Sáu, 18/04/2014 | 18:22

Trong tổng số 6 huy chương vàng (HCV) mà đoàn Bạc Liêu gặt hái được tại cuộc thi Olympic 30/4 lần thứ 20 được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) thì có đến 4 HCV thuộc về Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Thành công ấy cho thấy sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò trường này. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với các bạn trẻ và lắng nghe những sẻ chia của họ về hành trình mang vinh quang về cho quê hương.

Trần Ngọc Thảo, lớp 11V - HCV môn Ngữ văn:

Thành công bắt nguồn từ sự say mê

Từ những ngày biết đọc, biết viết, Thảo đã có tình cảm vô cùng đặc biệt đối với môn Văn. Lớn thêm chút nữa, tình yêu kia càng bùng lên bởi sự vun vén, chăm bồi của thầy cô và Thảo nhận ra rằng cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không được môn Văn tắm tưới tâm hồn. Tâm hồn đa cảm dễ khiến Thảo rung động trước mọi cảnh vật xung quanh, có lẽ vì vậy mà mấy bạn trong lớp gán cho cô nàng biệt danh “Thảo mít ướt”. Nhưng cũng nhờ cái tính đa cảm đã hình thành trong Thảo khả năng cảm thụ văn học vô cùng tinh tế.

Gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm đúng như cái tên Thảo khiến người đối diện bị cuốn hút vào câu chuyện của mình. Là con một trong một gia đình ở huyện Phước Long, nhưng ngay từ nhỏ Thảo đã có tính tự lập. Từng đoạt giải nhì, khuyến khích ở các hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh… nhưng với Thảo, HCV Olympic lần này chính là phần thưởng quý nhất mà em hằng mong đợi.

Chia sẻ bí quyết thành công, Thảo cười hiền: “Trước khi đi thi, em cố gắng đọc thật nhiều sách để tích lũy cho mình những kiến thức về tác giả, tác phẩm và những kiến thức về xã hội để có thể vận dụng vào bài làm. Đặc biệt, khi vào phòng thi phải có một tâm lý thật vững vàng, nhìn nhận và suy nghĩ mọi việc thật đơn giản, tránh để bản thân bị áp lực và cố gắng làm bài hết sức của mình. Sự dìu dắt của thầy cô, động viên của bạn bè cũng là động lực lớn giúp em gặt hái thành công”.

Trang Thế Trung, lớp 11T - HCV môn Toán:

Phải kết hợp hài hòa giữa học tập và giải trí

Cách nói chuyện hài hước, lém lỉnh, Trung luôn khiến người đối diện phải bật cười. Trung bảo mình thích học Toán từ khi còn ngồi lớp… Lá, bởi cô giáo bảo Trung chẳng học tốt môn gì ngoài Toán cả! Nhiều năm liền là học sinh giỏi của các trường điểm thành phố: Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, THCS Trần Huỳnh, Trung đã “rinh” không ít giải thưởng danh giá từ các cuộc thi học sinh giỏi Toán, như giải nhất cấp thành phố, khuyến khích cấp tỉnh, khuyến khích cấp quốc gia…

Với Trung, sức khỏe và tâm lý trước kỳ thi đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vậy, khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi là Trung cho phép bản thân thư giãn bằng việc chơi game, nghe nhạc. Khi tâm hồn thư thái thì việc tiếp thu bài sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng không được quá nuông chìu bản thân mình và phải biết kết hợp hài hòa giữa ôn tập và giải trí. Điều đặc biệt, người dự thi phải có kỹ năng toán học, kỹ năng tư duy để “nhạy” với một số dạng bài lạ; bình tĩnh, tự tin trong phòng thi và có khả năng ứng biến với những tình huống mới phát sinh trong phòng thi. Trung đang nỗ lực hoàn thành thật tốt chương trình học tập và sẽ thử sức ở các cuộc thi học sinh giỏi sắp tới.

Phan Thị Thu, lớp 10V - HCV môn Địa lý:

Vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành

Khá yêu thích môn Văn, nhưng Thu trở thành thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn Địa như một cơ duyên. Từ chuyện yêu thích chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam, thích tìm hiểu và khám phá địa lý tự nhiên Việt Nam, đến khi vào “ngôi nhà chung” THPT Chuyên Bạc Liêu thì giáo viên dạy môn Địa một lần nữa giúp Thu khẳng định niềm say mê đặc biệt của mình.

Nhà ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), Thu lên TP. Bạc Liêu trọ học cùng với chị. Gia đình không mấy khá giả, nên chị em Thu chi xài rất tiết kiệm, mọi nhu yếu phẩm cần thiết đều được hai chị em chở lên ăn dần sau mỗi chuyến về thăm nhà. Cuộc sống khó khăn khiến cho Thu có tính tự lập từ lúc nhỏ và càng nung nấu quyết tâm sẽ học đạt kết quả tốt. Chiếc HCV Olympic em đạt được khiến ba mẹ em vui mừng đến rơi nước mắt. Để có được thành công ấy, Thu cho rằng: “Ngoài các giờ ôn tập trên lớp, tối về là thời gian em tự học. Ngoài việc ôn lại những phần kiến thức đã học, ngẫm nghĩ lại bài giảng, em còn tham khảo thêm sách báo, Internet những dạng bài tập hay để bổ sung kiến thức còn thiếu. Đặc biệt, em luôn chú ý đến ba yếu tố: thứ nhất là dạng bài tập tính toán, thứ hai là lý thuyết, thứ ba là bài thực hành vẽ biểu đồ. Về lý thuyết thì học chắc những trọng tâm; nghiên cứu thêm những câu hỏi nâng cao. Về bài tập thì nhớ nhiều công thức và áp dụng linh hoạt những công thức vào bài tập. Về biểu đồ thì chú ý đến số liệu đưa ra để xác định đó là biểu đồ hình gì, đưa ra nhận xét có liên hệ thực tế với số liệu được cho sẵn”.

Mai Anh Đào, lớp 11T - HCV Toán:

Thường xuyên trải nghiệm bằng những dạng bài nâng cao

Cùng đoạt HCV môn Toán, nhưng trái ngược với sự hóm hỉnh của bạn Trung, Đào có vẻ “kiệm lời” và khá rụt rè. Vốn là “con nhà nòi”, ba mẹ đều là giáo viên dạy môn Toán, Đào thừa hưởng niềm say mê toán học từ cha mẹ của mình.

Là học sinh ở huyện Giá Rai, nhưng Đào vẫn quyết tâm dự thi tuyển sinh đầu vào trường điểm của tỉnh. Dù kết quả đầu vào môn Toán của em không cao, lại phải cạnh tranh với khá nhiều bạn học sinh giỏi của địa bàn thành phố, nhưng Đào đã không ngừng học tập, nỗ lực vươn lên để không thua kém bạn bè. Nỗ lực ấy đã giúp em trở thành gương mặt nổi trội trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường. Đào cho rằng, môn Toán là môn đòi hỏi sự tư duy và linh hoạt. Người học phải siêng giải bài tập, thử sức mình bằng việc trải nghiệm những dạng bài nâng cao; học tập phải đi đôi với giải trí, thư giãn để đầu óc minh mẫn, không áp lực. Có như vậy mới mong đạt được kết quả tốt nhất.

Kim Trúc (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.