Phóng sự - Ký sự

Bức tranh sống động của Festival “Tình người, tình đất phương Nam”

Thứ Sáu, 25/04/2014 | 22:22

Hai ngày mở màn các hoạt động trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, mà trọng tâm là đêm khai mạc (25/4) đã đủ minh chứng tầm cỡ quy mô và sự hoành tráng của một sự kiện văn hóa đặc biệt không riêng của Bạc Liêu mà của cả vùng đất Nam bộ…


Đậm chất nghệ thuật kết hợp giữa không gian văn hóa chính thống của ĐCTT với những kỹ thuật dàn dựng hiện đại, đêm khai mạc đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về một Festival tôn vinh nghệ thuật ĐCTT - “Tình người, tình đất Phương Nam” (ảnh 1). Trước đó, “Không gian ĐCTT Nam bộ” tổ chức trong khu du lịch sinh thái Hồ Nam cũng đã gây hiệu ứng mạnh mẽ trong giới mộ điệu bằng phong cách chơi đúng điệu tài tử (ảnh 2). “Cây đa cây đề” của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, GS-TS Trần Văn Khê gần như bị “choáng” trong vòng vây của người hâm mộ khi ông bất ngờ xuất hiện và ca tài tử phục vụ công chúng (ảnh 3).


Ấm cúng, đậm nghĩa tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đời trước, những thế hệ vun đắp hôm nay… là đêm giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của hai soạn giả: Trọng Nguyễn và Yên Lang; trao giải thưởng VHNT Cao Văn Lầu cho 15 cá nhân (ảnh 4 và 5). Bên cạnh đó còn có hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác, trong đó điểm nhấn là Liên hoan ĐCTT Nam bộ toàn quốc, khánh thành cầu Tràng An - một công trình thể hiện sự kết nghĩa giữa Bạc Liêu - Ninh Bình (ảnh 6) và khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu (ảnh 7)… Tất cả với sự chuẩn bị chu đáo cũng đã thu hút đông đảo người dân thưởng lãm và thỏa lòng du khách về một festival văn hóa ấn tượng, độc đáo…

Nhóm P.V (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.