Phóng sự - Ký sự

Đằm thắm tình người, tình đất phương Nam

Thứ Tư, 30/04/2014 | 18:40

Nếu khai mạc Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) ấn tượng bởi một chương trình nghệ thuật sôi động, thì đêm bế mạc Festival với chủ đề “Đêm hẹn hò đất phương Nam” lại lắng đọng và để lại những tình cảm da diết bởi một chuỗi những tiết mục văn nghệ ngọt ngào, đằm thắm tình người, tình đất phương Nam.

Cùng vui với Bạc Liêu và các tỉnh, thành Nam bộ đồng tổ chức thành công một Festival tầm cỡ quốc gia, đồng chí Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn cán bộ Trung ương đã có mặt tham dự đêm bế mạc (ảnh 1). Sự cộng đồng trách nhiệm ấy, đặc biệt là sự góp mặt của các đội ĐCTT đã góp phần làm nên sự thành công cho Festival, đã được Ban chỉ đạo Festival ghi nhận và trao thưởng (ảnh 2).

Chủ đề cốt lõi của đêm bế mạc cũng là của toàn Festival là tôn vinh nghệ thuật ĐCTT, tôn vinh nền cổ nhạc Việt Nam, điều này đã được tái hiện sinh động và đầy cảm xúc. Đó là những điệu lý, câu hò đằm thắm của vùng đất phương Nam, là bản vọng cổ bất hủ như Tình anh bán chiếu vang lên gây xúc động bởi giọng ca mùi mẫn của nhiều thế hệ, trong đó có giọng ca của “ông vua vọng cổ” Út Trà Ôn được phát qua bản audio (ảnh 3); hoạt cảnh Vang mãi điệu hoài lang với sự tham diễn của NSƯT Lệ Thủy và những diễn viên trẻ cho thấy sự kế thừa bền bỉ của dòng nhạc dân tộc (ảnh 4)


Đêm văn nghệ với những tiết mục đậm chất phương Nam, tôn vinh và làm thăng hoa nghệ thuật ĐCTT, hòa quyện với khung cảnh lung linh huyền hoặc của Hồ Nam (ảnh 5) đã tạo nên một kết thúc thành công mỹ mãn của Festival.

NHÓM PV (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.