Cuộc sống quanh ta

Ông và cháu

Thứ Tư, 23/07/2014 | 16:49

Ông hơn 80, cháu chỉ mới tròn 2 tuổi. Thế giới giữa ông và cháu dường như quá cách xa… Mai kia, cháu chưa kịp lớn thì ông đã đến lúc trăm tuổi già.

Thường mỗi sáng khi tiếng leng keng của người bán cà rem đi ngang nhà, ông lại lụm cụm chống gậy ra đón mua cho cháu. Mặc cho con dâu nhắc nhở: “Ba đừng cho cháu ăn kem kẻo lại viêm họng, ho hen tối ngày”, ông vẫn cứ mua. Không phải vì ông quên lời con dâu, mà đơn giản vì muốn đem niềm vui cho cháu, một que kem cháu ăn chỉ chút thôi là bỏ chảy tan thành nước, đâu ăn nhiều mà sợ… Cho nên đã thành thông lệ, mỗi lần xe cà rem chạy ngang nhà, nó quýnh lên đòi mua. Những hôm ông đi khám bệnh định kỳ không có ở nhà đón mua là nó khóc quấy cả buổi. Mẹ nuôi con có công thức riêng của mẹ, ông thương cháu cũng có cái lý riêng của ông. Nhưng dù sao, cháu vẫn thích được ở với… ông hơn là với mẹ!

Ông và cháu. Ảnh: C.T

Rồi một ngày ông đổ bệnh nhiều phải nằm viện, cháu được mẹ cha ẵm đến thăm ông. Cháu nũng nịu với ông nghe mà ứa nước mắt: “Ông mau hết bệnh về mua cà rem cho con ăn nữa nghe ông. Ở nhà với mẹ, mẹ không cho con ăn như ông đâu…”. Ông run run đôi tay tìm nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cháu: “Ông sẽ hết bệnh mà, ông sẽ về mua cà rem đền cho cháu…”.

Ông và cháu, một khoảng cách quá xa xôi. Bầu trời trong đôi mắt cháu ngày một mở ra, rộng lớn với bao điều chưa biết đến. Còn bầu trời trong đôi mắt già nua của ông ngày một hẹp dần, thời gian được bên cháu không biết còn được bao lâu. Ông muốn nhìn thấy cháu lớn khôn, trưởng thành dường như cũng trở thành ước mơ xa quá tầm tay…

Ông và cháu mai kia sẽ là hai thế giới không có nhau, chỉ có tình yêu thương mới là điều vĩnh cửu…

NHẬT ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.