Thể thao

U13 SLNA du đấu Nhật Bản: Như một giấc mơ

Thứ Năm, 28/08/2014 | 09:07

Chuyến du đấu tại Nhật Bản của U13 SLNA đã khép lại. Sau 3 trận đấu, đội bóng đến từ Việt Nam ghi tới… 22 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Song, thành công của U13 SLNA trong chuyến du đấu lần này không chỉ nằm ở các con số.

TỪ BÀI HỌC ĐẦU TIÊN “ARIGATOU”…

“Arigatou” trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là “cảm ơn” - đó chính là câu nói mà các cầu thủ nhí U13 SLNA thuộc nhất trong những ngày lưu lại trên đất nước Nhật Bản. Ngay trong ngày đầu tiên tới Nhật Bản, hình ảnh người dân nơi đây cúi đầu chào và nói “cảm ơn” khiến các cầu thủ nhí thật sự ngạc nhiên.

Các cầu thủ U13 SLNA (áo vàng) đã để lại ấn tượng mạnh với bạn bè Nhật Bản. Ảnh: Internet

Nhỏ tuổi, nhưng các em cũng hiểu rằng, đó là hành động có văn hóa, thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Và rất nhanh, các cầu thủ nhí đã “học” cách cảm ơn của người Nhật Bản. Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ nhí của U13 SLNA đều xếp hàng lễ phép và đồng thanh nói “Arigatou” với đối thủ. Thậm chí, sau trận đấu với U12 Azul Claro A, cả đội U13 SLNA còn xếp hàng cảm ơn những CĐV đã tới sân theo dõi họ thi đấu. Không chỉ học cách cảm ơn, các cầu thủ nhí của U13 SLNA còn học cách xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi. Chính ông Hiroyoshi Yamamoto, Giám đốc điều hành của CLB Azul Claro, ngoài những lời khen về chuyên môn cho U13 SLNA, còn cho rằng các cầu thủ đến từ Việt Nam rất thông minh và lễ phép.

Về phía Ban huấn luyện, hơn ai hết, họ cảm nhận được những bài học từ cách ứng xử của học trò: “Đó là những bài học quý giá về đạo đức dành cho các em. Chúng tôi tin rằng nó sẽ tác động tới suy nghĩ và cách ứng xử của các em sau này”...

… ĐẾN GIẤC MƠ CHINH PHỤC J-LEAGUE

Thắng đậm 3 đối thủ trong chuyến du đấu, U13 SLNA cũng học hỏi được nhiều điều! Thể hình của các đối thủ mà U13 SLNA đối mặt đều kém họ, nhưng lối đá rất hiện đại. “Em thấy các bạn kiểm soát bóng rất tốt và di chuyển thông minh, đặc biệt là rất tự tin. Đó là những điều mà chúng em cần học hỏi các bạn ấy”, tiền đạo Quốc Thành nói.

Trong chuyến đi này, U13 SLNA còn được hòa vào không khí của J-League, khi được tới sân Nihondaira xem trận đấu Shimizu S-Pulse - Kashima Antlers. Đây chính là những khoảnh khắc tuyệt vời đối với những cầu thủ nhí thành Vinh. Ấn tượng với không khí trên khán đài và sự chuyên nghiệp của J-League, thủ môn Văn Bá đã thủ thỉ rằng, ước mơ của cậu là được chơi tại giải đấu hàng đầu của Nhật Bản. Ước mơ của cậu nhóc 13 tuổi, rất đơn giản nhưng mang theo nhiều khát vọng. Và không chỉ riêng Văn Bá, đó cũng là ước mơ của những cậu bé đến từ Việt Nam với khát vọng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp…

T.K (theo Bongdaplus.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.