Nhạc sĩ Nguyễn Hồng và những cống hiến cho nền âm nhạc Bạc Liêu

Thứ Hai, 01/09/2014 | 16:48

Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Hồng (Chi hội Âm nhạc Bạc Liêu), người ta luôn nhớ đến những ca khúc mang đậm dấu ấn đất và người Bạc Liêu. Với gần 200 ca khúc và nhiều đóng góp cho âm nhạc, mới đây ông đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng sinh năm 1956 trên mảnh đất Long An, nhưng ông đã cùng cha mẹ đến Bạc Liêu sinh sống từ lúc 4 tuổi. Thuở bé, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và hội họa. Từ ngày được người chị ruột tặng cây đờn ghi-ta, Nguyễn Hồng cảm thấy yêu thích và bắt đầu đến với con đường âm nhạc. Những năm học tại Trường THPT Bạc Liêu, cậu học trò Nguyễn Văn Hồng thường lồng ghép kiến thức âm nhạc và các môn Tâm lý học và Đạo đức học. Và trong một lần được nghe thầy giáo (Vũ Đức Sao Biển) hát ca khúc về mùa thu, Nguyễn Hồng càng say mê âm nhạc và tập tành học sáng tác ca khúc. Dưới sự dìu dắt của thầy, cùng với tinh thần ham học ông đã sáng tác ca khúc Lặng nghe phù sa hát. Đó là tác phẩm đầu tay và cũng là ca khúc mà người nhạc sĩ này tâm huyết nhất.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông theo đuổi ngành Sư phạm. Dù bận bịu với việc giảng dạy, nhưng Nguyễn Hồng vẫn tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương và sáng tác những ca khúc xung kích. Chính tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đã tạo nên nhiều tác phẩm âm nhạc cách mạng của Nguyễn Hồng như: Những người bình dị quê tôi, Giá Rai sáng mãi tình em, Khúc ca ba dân tộc...

Vùng đất Bạc Liêu trù phú, độc đáo về văn hóa, giàu tiềm năng và đang chuyển mình là những đề tài được ông khai thác nhiều nhất. Những sáng tác ấy dễ đi vào lòng người không chỉ vì ca từ gần gũi, giai điệu ngọt ngào, mà còn bởi nó chất chứa tâm tư, tình cảm chân phương của tác giả. Nếu ai từng là học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu), chắc hẳn vẫn sẽ còn nhớ những ca từ dễ thương của bài hát Trường Võ Thị Sáu chúng em. Ca khúc đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi Tiếng hát Hoa Phượng đỏ và trở thành ca khúc truyền thống của Trường THCS Võ Thị Sáu.

“Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhờ có âm nhạc mà tôi vượt qua tất cả. Với tôi, âm nhạc không chỉ là phương tiện để giải trí, mà còn hướng chúng ta đến những giá trị chân - thiện - mỹ của cuộc sống”, nhạc sĩ Nguyễn Hồng chia sẻ.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.