Thể thao
Cảm ơn U19 Việt Nam!
Việc cả ngàn người xếp hàng dài tưởng như vô tận để mua vé xem U19 Việt Nam giữa cái nắng nóng là một hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa cho một nền bóng đá vốn luôn đau đáu với câu hỏi, làm sao để có được tình cảm của người hâm mộ (NHM); làm sao để có thể hoàn thành tham vọng lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Cảm ơn U19 Việt Nam bởi những khán đài đỏ rực, ai dám bảo bóng đá nội không có sức hấp dẫn? Chứng kiến cảnh xếp hàng mua vé, ai dám bảo, NHM giờ đã quay lưng với sân cỏ?
Hàng tiền vệ chính là điểm tựa trong chiến thắng tưng bừng của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Myanmar. Ảnh: T.L |
Nếu làm được điều này, bóng đá Việt Nam sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến những đội bóng phải giải thể vì không có tiền. Và xa hơn nữa, chúng ta sẽ có điều kiện để thực hiện những tham vọng lớn của mình.
Cảm ơn U19 Việt Nam vì họ đã khiến cho đời sống bóng đá nước nhà thêm sôi động. Cảm ơn U19 Việt Nam vì chúng ta đã thấy cho mình con đường để phát triển. Và, cảm ơn U19 Việt Nam khi đã đánh bại U19 Myanmar để Mỹ Đình (Hà Nội) nói riêng, trở thành ngày hội và ở khắp mảnh đất hình chữ S này, người ta lại được nói về bóng đá với tất cả sự đắm say và tự hào.
Hơn thế nữa, trận đấu với U19 Myanmar cũng chính là thông điệp mà U19 Việt Nam gửi đến Vòng chung kết U19 châu Á. Hẳn ai cũng muốn các cầu thủ của chúng ta có được sự chuẩn bị tốt cho sân chơi châu lục. Rằng, họ phải đủ trình độ và bản lĩnh để vượt qua những đối thủ khó chịu nhất để kiếm tìm cho mình vinh quang ở đấu trường lớn.
T.K (TH)