Cuộc sống quanh ta

Người cũ

Thứ Tư, 17/09/2014 | 16:06

Có biết bao nhiêu người trở thành người cũ trong hành trình cuộc đời của chúng ta. Người của quá khứ, bây giờ đã thành người cũ. Nhưng mãi mãi trong lòng ta luôn khắc ghi những ký ức thân thương đó, dù là buồn hay vui…

Đó là thầy ta, mấy mươi năm lái con đò đưa bao thế hệ học trò cập bến thành công. Các thế hệ học trò giờ thành nhân, thành danh trong cuộc sống. Mấy ai quên được bàn tay ấm áp của cô khi dìu đứa trò nhỏ vào lớp mầm non, chiếc lưng còng xuống nắn nót cùng bàn tay nhỏ xíu của đứa trò nhỏ tập viết chữ O đầu tiên, những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, rồi những câu chuyện cổ tích, bài văn hay, bài học đạo đức làm người… Những bài học làm hành trang gầy dựng nhân cách mỗi con người in đậm vào ký ức tuổi thơ bao nhiêu thì hình dáng cô, thầy cũng khắc sâu trong tim ta bởi những tình cảm thân thương bấy nhiêu…

Đó là bạn ta, những người cùng ta một thời ngồi ghế nhà trường với biết bao kỷ niệm. Đó là chiếc bàn học trò hai đứa cùng ngồi chung, có hôm bạn và ta “nghỉ chơi” thì chiếc bàn được chia làm đôi bằng lằn phấn trắng, chiếc ghế cũng cùng chung số phận… chia đôi. Vài bữa, bạn và ta hòa nhau thì lằn phấn được xóa đi, bè bạn lại vui vầy. Chúng ta đã có một thời cùng nhau học hành, chơi đùa, lớn theo nhau. Bạn và ta, những người của hôm nay đôi khi không còn chung một con đường, người trên tột đỉnh thành công, người tảo tần với cuộc sống đầy lo toan, vất vả. Nhưng những ký ức ấy không làm chúng ta quên một thời mình từng là bạn bè của nhau…

Đó cũng có thể là những người đã từng yêu nhau, bây giờ là người cũ trong nhau. Nhưng dù là người cũ, có những thứ cảm xúc không bao giờ cũ, mãi ở trong lòng nhau, theo ta đến tận cuối đời. Tình yêu chân thật là bất tử, chỉ có những tình yêu bị ngộ nhận (chỉ na ná tình yêu thôi?!) mới dễ dàng đổi thay cũ - mới và dễ khiến những người đã từng yêu nhau quên được nhau, xem nhau như người… cũ.

Và không biết còn bao nhiêu người cũ nữa, những người đã ghi dấu trên hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta…

LIÊU BÍCH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.