Xây dựng nông thôn mới

Chị Ngô Thị Hé: Tấm gương sáng trong lao động sản xuất

Thứ Sáu, 24/10/2014 | 15:23

Chị Ngô Thị Hé chăm sóc vườn sơ ri. Ảnh: T.Q

Chị Ngô Thị Hé chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi thuê 4 công đất vườn của người chú để trồng rau màu. Dù lao động cật lực nhưng vẫn không đủ sống. Sau nhiều vụ trồng màu, có lúc tôi không còn tiền để mua hạt giống”.

Nghề trồng rau màu vất vả, giá cả bấp bênh, vợ chồng chị Hé chuyển sang nuôi heo. Nhưng rồi lại thua lỗ nặng vì dịch bệnh và giá heo sụt giảm.

Sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi lẫn trồng trọt, vợ chồng chị Hé vẫn không nản lòng mà tiếp tục cải tạo hết đất để trồng rau trái mùa và tự gánh rau đi bán.

Đã 3 năm qua, mỗi ngày chị Hé thức sớm để hái rau, rửa sạch rồi gánh ra chợ bán. Những loại rau trái mùa không những bán rất chạy mà còn có giá cao. Nhờ vậy, mỗi ngày chị có thu nhập hơn 200.000 đồng.

Cuối năm 2012, một số đất nhiễm mặn, trồng rau không hiệu quả, chị Hé chuyển sang trồng cây sơ ri. Nhờ chăm sóc tốt, sơ ri cho trái nhanh, lại bán với giá cao (từ 15.000 - 20.000 đồng/kg). Năm 2013, chị thu hoạch 7 đợt sơ ri và thu lãi 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng chị còn đào ao nuôi cá, dành riêng một ít đất để nuôi trăn, gà… Qua các nguồn thu nhập, mỗi năm chị thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Hé còn nhiệt tình tham gia sinh hoạt Chi hội Phụ nữ ấp. Chị Lê Thị Kiều Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5, thị trấn Hộ Phòng nhận xét: “Chị Hé nhiệt tình tham gia công tác và luôn đi đầu trong các phong trào do Hội phát động. Đồng thời, chị Hé là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất”.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.