Thể thao

Bóng đá Việt Nam và bài học từ những thất bại

Thứ Tư, 05/11/2014 | 16:29

Trong khát khao khẳng định mình với khu vực và thế giới, bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã miệt mài phấn đấu trong nhiều năm qua. Nhưng đã có những thời điểm, các đội tuyển của chúng ta - đội nam và nữ - đã rất gần vinh quang nhưng không nắm bắt được.

Năm 1998, Việt Nam đăng cai giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - Tiger Cup (sau này là AFF Cup). Đó là giai đoạn mà BĐVN có thế hệ vàng của những Hồng Sơn, Công Minh, Huỳnh Đức… Đối thủ mà chúng ta ngán ngại nhất là Thái Lan. Nhưng trong một ngày xuất thần, Việt Hoàng, Hồng Sơn và Sỹ Hùng đã giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 3 bàn không gỡ.

Trong trận tranh chức vô địch, Việt Nam gặp lại Singapore sau khi đã hòa nhau 0-0 ở vòng bảng. Với việc vừa hạ gục Thái Lan và có lợi thế sân nhà, Việt Nam được đánh giá rất cao. Nhưng pha làm bàn bằng… lưng duy nhất của Sasi Kumar đã làm tan nát hàng triệu con tim Việt Nam.

Sau chức vô địch AFF Cup năm 2008, BĐVN được đánh giá rất cao tại khu vực. Đến SEA Games năm 2009 chúng ta mạnh dạn đặt mục tiêu là tấm huy chương vàng (HCV). Và với một đội hình đồng đều, U23 Việt Nam đã đi một mạch đến trận chung kết. Khi biết đối thủ tranh HCV với Việt Nam là U23 Malaysia - đối thủ đã để thua chúng ta 1-3 tại vòng bảng - CĐV Việt Nam xem như chức vô địch đã nằm trong tay. Nhưng bi kịch đã xảy ra khi U23 Việt Nam đã thua U23 Malaysia. Chúng ta đã rất gần với tấm HCV SEA Games nhưng cuối cùng cũng không toại nguyện.

Trong khi bóng đá nam vẫn chưa thoát ra được khu vực Đông Nam Á thì bóng đá nữ của chúng ta đã đặt những mục tiêu cao xa hơn. Và cơ hội được tham dự VCK bóng đá nữ thế giới 2015 đã rất gần với những cô gái Việt Nam khi chúng ta đá trận tranh vé vớt với Thái Lan ngay tại sân nhà. Nhưng cuối cùng chúng ta đã không vượt qua được sức ép tâm lý nên đã để những cô gái Thái giành lấy chiếc vé quý giá tham dự World Cup bóng đá nữ. Đây được xem là cơ hội trăm năm khó gặp và khi mà chúng ta để mất thì chẳng biết bao giờ mới có lại được.

Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nếu như chúng ta không biết chắt chiu và nắm bắt thì mãi mãi cũng chỉ là những kẻ đi kiếm tìm vinh quang mà thôi.

T.K (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.