Tuổi trẻ Bạc Liêu tiếp bước “người lính Cụ Hồ”

Thứ Sáu, 19/12/2014 | 16:47

“Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, vừa đánh giặc giỏi, vừa công tác và sản xuất tốt - đó là cảm nhận chung của các bạn trẻ về “người lính Cụ Hồ”. Hình ảnh ấy đến với các bạn trẻ qua nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng đều đọng lại một hình tượng đẹp.

Đoàn Thanh niên cơ sở Trường đại học Bạc Liêu giao lưu, kết nghĩa với Đồn Biên phòng Cái Cùng (năm 2014). Ảnh: N.Q

Bạn Từ Thị Phương Trang chia sẻ: “Hình ảnh các anh, các chú bộ đội đã đi vào suy nghĩ của tôi ngay từ lúc còn cắp sách đến trường. Trường Quân sự tỉnh khi tổ chức hành quân dã ngoại đã đóng quân tại nhà tôi”. Từ đó, đối với Trang, người lính là những người oai phong, lẫm liệt, hăng hái, tích cực trong chiến đấu và học tập.

Bạn Lê Thanh Sang cũng cảm nhận “người lính Cụ Hồ” trong hoàn cảnh tương tự: “Đó là dịp các anh bộ đội về nguồn để giúp dân sửa nhà, làm đường, gặt lúa ở quê tôi. Rồi những hình ảnh đó đã hiện rõ hơn qua từng câu chuyện về những kỷ niệm lúc ba tôi còn là bộ đội”.

Ấn tượng đẹp ban đầu về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hình thành và nuôi dưỡng ước mơ theo con đường binh nghiệp của hai bạn trẻ này. Và giờ đây ước mơ đó đã thành sự thật. Bạn Trang hiện là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên văn thư của Trường Quân sự tỉnh. Còn bạn Sang đã là Đại úy, trợ lý tổ chức Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh. Đại úy Lê Thanh Sang nhớ lại: “Ngày gần tốt nghiệp đại học, tôi tự nguyện đăng ký đi đào tạo sĩ quan dự bị và tình nguyện được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Còn với bạn Trần Quyền Thẩm, sinh viên lớp 5TH, Khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Bạc Liêu, hình ảnh người lính đến từ những bài học từ thuở ấu thơ. “Tôi nhớ mãi những ngày còn nhỏ theo mẹ đến trường mẫu giáo, tôi đã rất thích nghe những câu trong bài hát: “Em thích làm chú bộ đội, bước một hai, chân bước một hai, một hai…”. Theo năm tháng lớn lên, song, hình ảnh chú bộ đội oai phong, đáng yêu vẫn khắc ghi trong tâm trí bạn sinh viên này.

Bạn Phan Minh Hải, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh thì nhìn người lính ở một góc độ khác: “Các anh sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Những phẩm chất quý báu đó vẫn mãi sáng đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, tình yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, tự hào là “người lính Cụ Hồ” đã tiếp lửa cho những chiến sĩ trẻ hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

“Người lính Cụ Hồ” là biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Gọi bằng danh xưng ấy, nhân dân ta đã khái quát hình tượng cao đẹp về một mẫu người với cuộc đời “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”. Và đó là một hình mẫu lý tưởng để thế hệ trẻ noi theo. Hàng năm, hàng trăm thanh niên Bạc Liêu tình nguyện nhập ngũ để có cơ hội trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với bộ quân phục màu xanh, đội mũ có ngôi sao. Quân đội nhân dân Việt Nam là môi trường tốt để các bạn trẻ rèn luyện, học tập cả về lý tưởng, hoài bão, nhân cách, tri thức và cống hiến cho Tổ quốc.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.