Phóng sự - Ký sự

Ấm áp nghĩa tình hậu phương

Thứ Ba, 23/12/2014 | 10:15

Vượt quãng đường xa hàng trăm ki-lô-mét giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, các mẹ, các chị trong đoàn cán bộ phụ nữ 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã mang cả tấm lòng hậu phương sưởi ấm trái tim những người lính xa quê. Những lời thăm hỏi, động viên và những phần quà của các mẹ, các chị chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ thêm vững niềm tin, quyết tâm giữ vững vùng đất, vùng trời Tổ quốc. Tuy chỉ là những chiếc khăn rằn, bánh kẹo, hũ mắm… nhưng đối với các anh, đó là những món quà hết sức quý báu (ảnh 1).

Các chiến sĩ không chỉ được các mẹ, các chị choàng lên cổ chiếc khăn rằn có in dòng chữ “Tấm lòng Đất Mũi”, qua đó còn gửi trao những lời động viên, nhắn nhủ của những người mẹ, người chị nơi hậu phương với các chiến sĩ nơi tiền tuyến (ảnh 2).

Còn đối với má Nguyễn Thị Bình (bà mẹ Chính ủy của Sư đoàn BB4), về thăm sư đoàn là trở lại mái nhà xưa - nơi mà cuộc đời má đã gắn bó trong những năm tháng hoạt động cách mạng, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Gặp gỡ và trò chuyện với các chiến sĩ Sư đoàn BB4, má cảm động đến không ngăn được nước mắt. Khi biết Tiểu đoàn BB3 thuộc Trung đoàn 6 đóng quân trong khu rừng tràm nhiều khó khăn, thiếu thốn, má đề nghị được vào thăm các cán bộ, chiến sĩ ở đây (ảnh 3).

Cuộc gặp gỡ diễn ra thật ấm áp nghĩa tình. Má ân cần thăm hỏi đời sống, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao (ảnh 4).

HUỲNH HIẾU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.