Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. HCM: Nặng nghĩa quê hương

Thứ Hai, 09/02/2015 | 10:06

Tết là thời gian để họp mặt, sum vầy, để những người con xa xứ hướng trái tim mình về nguồn cội. Những lần họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau nhân dịp xuân về tết đến vì thế mà lúc nào cũng ấm áp, gần gũi với những người có chung quê hương Minh Hải năm xưa đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. HCM…

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thứ hai từ trái sang) đến dự họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau. Ảnh: L.A

Tiếng nói, tiếng cười, cái bắt tay hay cái ôm thật chặt của những người có mặt đã làm cho không khí Nhà khách 108, đường Nguyễn Du (quận 1, TP. HCM) sáng 7/2/2015 thật rộn rã. Năm nào cũng vậy, cứ đến gần cuối tháng Chạp là bà con đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. HCM lại có một cuộc hẹn thật đặc biệt. Hẹn cùng những đồng hương dù sống cùng thành phố nhưng mấy khi được gặp nhau, và hẹn cùng đoàn cán bộ gồm những đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành từ hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau mang theo những món quà là các ấn phẩm xuân của địa phương đến cho bà con, những người luôn mong ngóng thông tin quê hương, xứ sở.

Qua mỗi năm gặp mặt, hội đồng hương lại vắng đi vài gương mặt vì tuổi cao sức yếu (như Anh hùng lực lượng vũ trang Lâm Văn Lích) và cũng có thêm những người mới lần đầu đi dự. Nhưng hầu hết những người thường xuyên có mặt thì vẫn luôn đúng hẹn trong buổi họp mặt định kỳ này. Bà Ngô Thị Huệ - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TP. HCM…, hay những người con Bạc Liêu thế hệ sau đang học tập và lập nghiệp tại thành phố gần như năm nào cũng đến. Chị Trần Minh Thu đưa hai con nhỏ đến dự họp mặt đồng hương chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi dự họp mặt hội đồng hương. Công việc nhiều, đôi khi cả năm không về quê được nên đến đây gặp mặt bà con cho đỡ nhớ nhà”. Thầy giáo Nguyễn Văn Thưởng lần đầu tiên đi dự họp mặt đồng hương sau 5 năm lập nghiệp nơi xứ người thì bồi hồi: “Tôi rất xúc động khi được gặp những cô bác đồng hương ở thành phố cũng như các anh chị từ quê nhà lên. Tuy lần đầu tiên đi dự nhưng cảm giác rất thân thương như ở quê nhà”.

Không còn bị “đói” thông tin về quê hương nhưng với những cô bác đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, báo chí địa phương vẫn là thứ “đặc sản” quý giá. Phần quà của hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau mang đến buổi họp mặt chỉ là các ấn phẩm báo xuân của tỉnh, vậy mà những món quà tinh thần ấy đã nhanh chóng được tặng hết cho những người đi dự. Đọc, nhìn những bài báo, hình ảnh về quê hương cũng là cách làm ấm lòng những người xa xứ. Cầm trên tay tờ báo xuân Bạc Liêu, chị Thu Minh cho biết: “Trong năm qua có rất nhiều thông tin trái chiều về tỉnh, tôi chỉ mong có được tờ báo địa phương để biết được thông tin chính thống của địa phương. Những thông tin đó giúp mình tin tưởng hơn vào sự phát triển của quê hương”.

Ông Nguyễn Văn Bút, cán bộ lão thành cách mạng, trầm ngâm nhớ về những năm tháng hoạt động cách mạng ở quê nhà Bạc Liêu trước khi tập kết ra Bắc năm 1954. Bây giờ tuổi cao sức yếu, ông vẫn đau đáu đón những thông tin từ quê hương. Với ông Bút, tuổi cao không thể đóng góp công sức cho quê hương thì có thể góp bằng lời nói với thế hệ sau. Những cô bác đến họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đều mang theo những tấm lòng như thế với quê nhà. Một món tiền nho nhỏ để hỗ trợ học bổng cho các sinh viên khó khăn, một lời nói chia sẻ kinh nghiệm của những cán bộ lão thành cách mạng…, tất cả nghĩa cử ấy đều hướng về quê hương với sự chân tình và tha thiết nhất.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.