Xuân về nơi chiến khu xưa

Thứ Sáu, 13/02/2015 | 10:07

Trong không khí rộn rã đón Tết, những món quà xuân thấm đượm nghĩa tình “uống nước nhớ nguồn” theo các đoàn chúc tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được trao tận tay bà con các vùng căn cứ. Mùa xuân về, những vùng căn cứ kháng chiến cũng bừng lên một sức sống mới…

Đồng chí Nguyễn Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho gia đình chính sách tại buổi họp mặt ở khu căn cứ ấp 6 (xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai). Ảnh: H.L

Chỉ mới hơn 7 giờ sáng, đoàn chúc tết của tỉnh vừa đến ấp 6 (xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai) thì bà con nơi đây đã có mặt đông đủ. Buổi họp mặt đầu xuân năm 2015 tại vùng quê vốn là cái nôi cách mạng Phong Thạnh Tây đã đưa mọi người trở về ký ức đầy hào hùng của dân tộc, lòng tràn đầy tự hào. Nhân dân Phong Thạnh Tây đã đóng góp rất nhiều cho kháng chiến với tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời”, kiên quyết bám trụ để nuôi và chở che cho cách mạng, cho bộ đội... Phong Thạnh Tây sau kết thúc cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, làng quê bị tàn phá dữ dội nhưng với quyết tâm của Đảng bộ địa phương cùng sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân đã dần xây dựng một vùng đất anh hùng trở nên trù phú, đường ô tô về tận trung tâm xã, trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố, bề thế hơn. Bà Nguyễn Thị Bé, người dân ở ấp 6 cho biết: “Phong Thạnh Tây là xã vùng sâu với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây đời sống người dân đã cải thiện rất nhiều. Bà con nơi đây gắn bó yêu thương cùng chung tay xây dựng vùng quê giàu truyền thống ngày một tươi đẹp…”.

Một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất anh hùng Long Điền Tây (huyện Đông Hải). Cũng như mọi năm, bà con với tâm trạng náo nức chuẩn bị tết và đón các đoàn chúc tết của huyện, tỉnh và khu vực Tây Nam bộ về thăm. Chỉ trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ, xã Long Điền Tây đã có trên 2.500 thanh niên tòng quân giết giặc. Một xã vùng sâu nhỏ bé nhưng có đến 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 500 thương binh, liệt sĩ, hơn 2.000 người được tặng thưởng huân chương từ nhiều chiến công oanh liệt. Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, thời bình người dân nơi đây luôn cần mẫn, phấn đấu nâng cao đời sống, phát triển quê hương… Trong chuyến thăm và chúc tết bà con nhân dịp Xuân Ất Mùi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng anh hùng và cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng được nâng lên. Đồng thời khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng…

Mừng Đảng - mừng xuân mới, vùng căn cứ kháng chiến ấp Cây Cui (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) đón nhận một niềm vui mới: Khu căn cứ Tỉnh ủy được khánh thành và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Ninh Thạnh Lợi, vùng đất anh hùng với cuộc khởi nghĩa của nông dân đầu thế kỷ 20, nơi từng nuôi chứa nhiều cán bộ lãnh đạo Trung ương như đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Lê Duẩn… cũng là nơi đã từng gánh chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh. Nếu như nhiều năm trước, cuộc sống bà con vùng căn cứ Ninh Thạnh Lợi còn nhiều khó khăn thì bây giờ hoàn cảnh đã đổi thay rất nhiều. Hộ nghèo giảm, số hộ khá giả cũng tăng cao nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến xã, thể hiện lòng tri ân với những đóng góp xương máu của bà con cho hòa bình của dân tộc.

Phát biểu tại lễ khánh thành khu căn cứ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đưa ra chỉ tiêu cho huyện Hồng Dân và xã Ninh Thạnh Lợi phấn đấu: 100% hộ dân trong vùng căn cứ này không còn nghèo, phần lớn hộ dân có mức sống trên trung bình. Đó là sự quyết tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, và cũng chính là ước vọng của tất cả người dân vùng căn cứ kháng chiến.

Lâm Hoàng Thanh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.