Phóng sự - Ký sự

Hội Nhà báo Bạc Liêu giao lưu trên đất Thái Lan: Chuyến đi đầy ý nghĩa

Thứ Hai, 20/04/2015 | 16:25

Đối với chúng tôi, chuyến giao lưu, học tập giữa Hội Nhà báo Bạc Liêu với Hội Nhà báo các địa phương của đất nước Thái Lan trong tháng 4/2015 là một chuyến đi đầy ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Đất nước Thái Lan thật đẹp, trên nhiều tuyến đường từ trung tâm thành phố lớn cho đến tận các vùng nông thôn là những con đường tràn ngập sắc vàng của hoa hoàng hậu, xen lẫn màu tím của hoa bằng lăng, những công trình kiến trúc cổ kính, và hệ thống cầu vượt hiện đại (ảnh 1, 2).

Đất nước Thái Lan thật đúng với tên gọi là thiên đường của du lịch và mua sắm. Bởi những điểm du lịch hấp dẫn, khu mua sắm hiện đại cùng những món ăn dân dã rất ngon mang đậm bản sắc Thái Lan (ảnh 3, 4).

Một điều thú vị cho đoàn công tác là chúng tôi đến thăm Thái Lan ngay dịp tết cổ truyền. Trong những ngày này, người dân Thái Lan đón tết bằng việc đưa gia đình đến các điểm vui chơi, đến các chùa cầu phúc và chúc tụng nhau bằng những màn té nước rất nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều hòa mình vào những dòng nước mát lành, trong những tiếng trống, tiếng đàn sôi động thúc lên liên hồi (ảnh 5, 6).

Qua chuyến đi thực tế này, những người làm báo chúng tôi được mở rộng thêm tầm nhìn và rút ra nhiều bài học bổ ích trong tác nghiệp. Đồng thời, học tập được nhiều kinh nghiệm trong khai thác các thế mạnh về văn hóa, sự chuyên nghiệp trong phát triển du lịch của đất nước Thái Lan.

Chia tay với đất nước Thái Lan, chúng tôi không quên được những tình cảm hiếu khách, chân tình của Hội Nhà báo các địa phương Thái Lan đã dành cho đoàn. Chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu trên đất Thái Lan khép lại. Tình đoàn kết hữu nghị giữa những người làm báo và nhân dân hai nước Việt Nam sẽ thắt chặt hơn (ảnh 7).

Kiết Tường

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.