Thiếu úy Nguyễn Văn Sinh: Vinh dự được canh giấc ngủ cho Người

Thứ Ba, 19/05/2015 | 09:42

Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Sinh, cán bộ cơ yếu Đồn Biên phòng Gành Hào từng vinh dự là người lính bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 năm.

Thiếu úy Nguyễn Văn Sinh (phải) trình báo điện mật cho Đồn trưởng. Ảnh: N.Q

Khi học cấp II, trong một lần cùng gia đình vào lăng viếng Bác, chàng thiếu niên quê tỉnh Vĩnh Phúc ao ước được như các chú trực bên thi hài Người. Ước mơ ấy bỗng trở thành sự thật vào năm 2004. Trong đợt tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu năm đó, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng) đến tỉnh Vĩnh Phúc chọn quân. Các tiêu chuẩn để được chọn vào đơn vị này rất cao. Phẩm chất đạo đức, lý lịch được xem xét rất kỹ. Nam thanh niên phải cao từ 1,7m trở lên, sức khỏe loại 1, không dị tật, xăm chàm. Và 1 tỉnh được chọn không quá 20 thanh niên.

Việc Nguyễn Văn Sinh trúng tuyển trở thành niềm tự hào, niềm vui cho cả xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường. Quê hương này, 5 năm trước đó cũng từng có 1 thanh niên được Bộ Tư lệnh chọn. Anh Sinh nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ có cảm giác vui như vậy. Được tin báo, tôi lập tức khoe hết với người thân, bạn bè”. Sinh được phân về Đội tiêu binh danh dự Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh, đóng quân ngay phía sau Lăng Bác ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Đội tiêu binh danh dự có nhiệm vụ đứng canh ở cửa lăng hoặc đứng trực bên thi hài của Bác và kéo - hạ quốc kỳ. Cho nên nội dung huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị này cũng rất đặc biệt. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới ở Hà Tây, về Đoàn 275, các tân binh tiếp tục được huấn luyện điều lệnh riêng, chuyên thực hiện canh thi hài và bảo vệ mục tiêu quanh lăng.

Dù sức khỏe và tính kỷ luật của các chiến sĩ rất tốt, nhưng để phòng trường hợp đột xuất, sau lưng vị trí chiến sĩ đứng canh có một cái chuông điện để bấm báo. Những ngày đồng bào và khách quốc tế được phép vào lăng viếng Người, có 3 kíp trực thay nhau làm nhiệm vụ. Đồng chí Sinh nhớ lại: “Rất nhiều đoàn khách đều đi qua mặt mình để vào viếng Bác Hồ nên tôi thấy rất vinh dự. Từ đó, bản thân không ngừng nỗ lực để khỏi phụ lòng đồng bào cả nước”. Mỗi khi về phép, những người trong xóm và bạn bè thường kéo đến nhà yêu cầu Sinh kể chuyện về Lăng Bác, về nhiệm vụ canh thi hài của Người. Mọi người lắng nghe với niềm hứng thú và tự hào.

Đến tháng 7/2006, Nguyễn Văn Sinh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được đơn vị tặng đĩa phim tư liệu, tranh, ảnh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kỷ niệm. Sau đó, Sinh tiếp tục đi học nghiệp vụ rồi về Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu công tác. Trung tá Lê Đăng Binh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, nhận xét: “Đồng chí Sinh có ý thức kỷ luật nghiêm, trách nhiệm công việc cao, đảm bảo điện đi, điện đến thông suốt, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ huy đơn vị”.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.