“Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”: Nơi “an cư lạc nghiệp” của người lính biên phòng

Thứ Năm, 21/05/2015 | 09:36

Cùng với nhiều chương trình hỗ trợ, xây dựng nhà tặng những sĩ quan biên phòng, chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” được triển khai từ năm 2014 đến nay thật sự là niềm động viên lớn đối với những chiến sĩ quân hàm xanh. Những căn nhà này giúp nhiều cán bộ, chiến sĩ “an cư lạc nghiệp”, tiếp thêm động lực để ngày càng chắc tay súng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Thượng úy Nguyễn Chí Tổng (người thứ 4, từ trái qua) đầm ấm, hạnh phúc hơn từ khi được ở trong ngôi nhà mới. Ảnh: T.H

Phát huy truyền thống 40 năm Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thời gian qua BĐBP Bạc Liêu đã tích cực tham gia, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

BĐBP Bạc Liêu đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, hưởng ứng đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp xây dựng 115 căn nhà đại đoàn kết, 1 cây cầu bê-tông, 1 công trình cấp nước sạch tặng người nghèo trên địa bàn biên phòng.

Đặc biệt, từ chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, BĐBP tỉnh đã tiếp nhận kinh phí của trên và vận động xây 22 căn nhà (mỗi căn 60 triệu đồng). Đồng thời xây 9 căn nhà “Nghĩa tình biên giới - biển đảo quê hương” do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phát động (mỗi căn 40 triệu đồng) cho cán bộ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn. Từ những mái ấm này, nhiều người lính biên phòng đã an cư, xây dựng đời sống gia đình no ấm, hạnh phúc.

Trung úy Lê Minh Nhớ, Trợ lý nghiệp vụ cơ bản, BCH BĐBP tỉnh - người nhận nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” tâm sự: “Từ sự hỗ trợ của cấp trên, sự chung tay, giúp sức của cán bộ, đồng đội trong đơn vị, gia đình tôi đã thỏa mong ước khi được ở trong căn nhà kiên cố với trị giá trên 100 triệu đồng (tại ấp 16, Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình). Gia cảnh tôi vốn khó khăn. Tôi lại phải phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi em gái đi học. Nay có chỗ ở ổn định, tôi rất mừng”.

Thời điểm Trung úy Nhớ được đơn vị báo tin được xét tặng nhà là lúc vợ anh đang chuyển dạ sinh con. Và niềm vui như được nhân lên, vợ chồng anh sung sướng đến rơi nước mắt. Mùa mưa này, những đêm trực chiến xa nhà, anh không còn phập phồng lo lắng khi những người anh thương yêu nhất đã ấm áp trong căn nhà kiên cố.

Còn Thượng úy Nguyễn Chí Tổng, Trợ lý Trinh sát, BCH BĐBP tỉnh, bộc bạch: “Nếu không được hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” thì giờ này gia đình tôi (gồm 5 người) vẫn phải sống trong ngôi nhà lá xập xệ. Ngôi nhà mới là món quà vô cùng ý nghĩa, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi yên tâm công tác, phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với những gì mình đã được nhận từ đồng đội, nhân dân”.

Theo Thượng tá Nguyễn Sỹ Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị, BCH BĐBP tỉnh: “Cuộc sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn gặp khó khăn, nhiều người chưa có nhà ở, phải thuê mướn. Có người có đất, nhưng không có điều kiện để cất nhà. Được hỗ trợ cất những “mái ấm” này, cán bộ đơn vị vô cùng phấn khởi, ngày càng tin tưởng và quyết tâm cống hiến nhiều hơn cho quân đội. Năm 2015, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện phần việc này ngay khi nhận được chỉ tiêu từ Bộ Tư lệnh BĐBP để mọi chiến sĩ biên phòng đều được “an cư”, tạo động lực để họ gắn bó với biên cương, ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ quê hương”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.