Tìm việc làm trên mạng Internet: Bị lừa đảo, tống tiền

Thứ Ba, 28/07/2015 | 10:19

Truy cập mạng thấy có người tuyển nhân viên, hai thanh niên lên TP. Hồ Chí Minh tìm việc thì bị lừa đảo, tống tiền. Chuyện hy hữu này vừa xảy ra tại ấp Trung Hưng 1A (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) âu cũng là một bài học cảnh giác cho nhiều người…

Nguyễn Thái Vũ và mẹ kể lại vụ lừa đảo, tống tiền. Ảnh: N.Q

Nạn nhân chính của vụ lừa đảo, tống tiền này là hai thanh niên: Nguyễn Thái Vũ (21 tuổi, ngụ ấp Trung Hưng 1A) và Huỳnh Văn Lục (20 tuổi, ngụ ấp Đồng Giác, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Lục lên nhà ông nội - cạnh nhà Vũ để tìm việc làm, sau khi lên mạng, thấy có tuyển nhân viên làm việc tại cửa hàng điện thoại di động ở TP. Hồ Chí Minh nên cả hai xin gia đình được đi làm. Theo lời giới thiệu của “nhà tuyển dụng”, lương mỗi tháng là 3,5 triệu đồng/người, bao ăn ở. Hai bên hẹn gặp nhau tại bến xe An Sương (TP. Hồ Chí Minh).

Đến điểm hẹn vào lúc hơn 3 giờ sáng, sau hơn 2 tiếng ngồi chờ thì có một thanh niên (tên Bi, khoảng 24 tuổi) đi cùng tài xế lái ô tô đến đón Vũ và Lục. Chiếc xe chạy “đi lấy thêm hàng để chuẩn bị khai trương cửa hàng mới” nhưng lại nhắm thẳng hướng Tây Ninh, qua biên giới Campuchia. Đến một khách sạn, nằm cách biên giới Việt Nam hơn chục cây số, thì xe dừng lại. Ở đây, chúng có thêm 3 đồng bọn. Tiền bạc, điện thoại, giấy chứng minh nhân dân… của Vũ và Lục bị lấy sạch. Hai em bị còng chung vào một chiếc còng tay và phải làm theo “lệnh”, gọi điện thoại kêu gia đình mang tiền sang chuộc “vì đánh bài thua 5.000 USD”. Mẹ em Vũ thuật lại: “Bọn chúng dọa nếu không mang tiền qua chuộc, chúng sẽ đánh, bắn con tôi, hoặc đưa con tôi sang Trung Quốc bán nội tạng. Nghe xong là tôi ngất xỉu…”.

Hai gia đình phải chạy vạy để vay mượn tiền, sau đó mua 10.000 USD và mang đi chuộc con. Bọn chúng buộc mỗi gia đình chỉ đi không quá 2 người và hai gia đình đi 2 xe khác nhau. Khi đến nơi, ông Nguyễn Việt Triều (cha Vũ) nài nỉ nên chúng lấy tiền chuộc hơn 70 triệu đồng, còn gia đình em Lục bị chúng “cướp” mất 5.000 USD (tương đương 109 triệu đồng). Sau khi chuộc con về, chị Lê Thị Linh - mẹ Lục, đưa con đến Công an huyện Vĩnh Lợi trình báo, rồi đưa con về quê, không dám cho con lên Bạc Liêu tìm việc nữa…

Ngay sau vụ việc này, Công an xã Vĩnh Hưng A đã tuyên truyền liên tục cho bà con địa phương biết để cảnh giác. Ông Trần Văn Năm - Trưởng Công an xã Vĩnh Hưng A cho biết: “Đây là lần đầu địa phương này xảy ra vụ việc hy hữu như vậy. Do đó, thông qua các cuộc họp ấp, công an xã tuyên truyền cho bà con biết để cẩn thận hơn khi tìm việc làm trên mạng Internet”. Vĩnh Hưng A là xã thuần nông, mỗi năm làm 3 vụ lúa. Nhà nào có ruộng đất nhiều thì bớt lo về công ăn việc làm. Còn ngược lại, họ sẽ phải đi các tỉnh, thành phố mưu sinh. Mỗi năm, Công an xã ký xác nhận hồ sơ xin việc cho khoảng 300 - 400 người. Như trường hợp Nguyễn Thái Vũ, đã từng làm công nhân may giày ở TP. Hồ Chí Minh trước khi về quê và… bị nạn.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.