Nhịp sống đô thị

Lớp học tình thương: Ươm mầm mơ ước cho học sinh nghèo

Thứ Năm, 27/08/2015 | 13:35

Năm học mới đã bắt đầu. Những trẻ em có điều kiện thì được cha mẹ sắm sửa tập sách, giày dép, quần áo mới để vui ngày tựu trường. Còn với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống trong các xóm trọ, không có điều kiện đến lớp như chúng bạn, thì lớp học tình thương là nơi giúp các em ươm mầm mơ ước.

“Cô” Trần Diễm Trinh bên các học trò. Ảnh: C.L

Để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bạc Liêu được đến trường, bạn Trần Diễm Trinh, Bí thư Đoàn cơ sở khóm 4 (phường 7, TP. Bạc Liêu) đã tìm đến từng khu nhà trọ để vận động gia đình cho các em đến lớp. Thấy được lợi ích của việc học nên các phụ huynh đều đồng tình ủng hộ cho con em mình theo học lớp tình thương của “cô giáo” Diễm Trinh. Diễm Trinh mượn trụ sở khóm và để hằng đêm dạy chữ cho nhóm trẻ, Trinh dùng tiền của mình mua dụng cụ học tập, vận động mọi người đóng góp để mua tập, viết cho các em.

Lớp học tình thương của “cô” Diễm Trinh chính thức “khai giảng” vào đầu tháng 6/2015 với 15 trẻ có độ tuổi từ 6 - 13. Từ khi mở lớp đến nay, mỗi tuần ba buổi đều đặn (thứ Hai, Tư, Sáu) các em đến lớp đông đủ. Các buổi tối dù bận rộn với các hoạt động phong trào nhưng “cô” Diễm Trinh không để các em chờ đợi. Những bài dạy của Diễm Trinh cũng bám theo sách giáo khoa. Với sự nhiệt tình chỉ dạy của “cô” Trinh, sau một thời gian, các em đã viết được tên mình và biết làm toán. “Tiếng lành đồn xa”, lớp học tình thương của Diễm Trinh được nhiều phụ huynh nghèo từ các phường lân cận gửi con vào học.

Em Trương Lâm Huy (sinh năm 2002) là học sinh lớn tuổi nhất của lớp. Do gia đình không có nhà cửa nên phải thuê phòng trọ và đi làm thuê kiếm sống. Vì hoàn cảnh gia đình nên ước mơ đến trường của Huy đành khép lại. Huy bộc bạch: “Từ khi cô Trinh mở lớp dạy chữ buổi tối, em theo học và nay em đã biết đọc, biết viết. Ban ngày em đi bán vé số phụ cha mẹ, tối thì em đến học cùng các bạn”.

Lớp học còn nhiều thiếu thốn nên Diễm Trinh vận động mọi người trong khu phố chung tay góp sức. Những cuốn tập, cây viết mang đến tặng lớp học cũng là cách giúp trẻ em nghèo bám lớp. Diễm Trinh tâm sự: “Niềm vui của tôi chính là nhìn các em ngày càng tiến bộ, biết các chữ cái và làm được các phép tính đơn giản. Lớp học vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của mọi người, giúp trẻ em nghèo có điều kiện đến lớp”.

Tin rằng, với lòng nhiệt tình không ngại khó của Diễm Trinh và sự góp sức của các mạnh thường quân, người hảo tâm, lớp học tình thương sẽ là nơi giúp các em nhỏ học chữ, trang bị những kiến thức cơ bản làm hành trang bước vào đời.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.