Câu chuyện tòa án

Chuyện buồn đằng sau một án mạng

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 16:39

Phiên tòa khá đông, ngồi kín hết các hàng ghế bên này phòng xử là thân nhân, gia đình của bị cáo Lê Thanh Vô. Ngược lại, gia đình bị hại Tăng Văn Hòa chỉ có 4 người tham dự: cha, em trai, một người chú và bà dì - tất cả họ trông có vẻ thảng thốt, ngơ ngác trước nỗi đau quá lớn.

Chỉ mới 23 tuổi nhưng Lê Thanh Vô đã là trụ cột trong một gia đình, là cha của hai đứa trẻ. Cũng 23 tuổi, Vô trở thành bị can trong một vụ án giết người, phải đứng trước vành móng ngựa. Ngày bị cáo ra tòa nghe xét xử bản án dành cho mình, vợ bị cáo đã bỏ đi làm xa. Một người thân trong gia đình bị cáo cho biết, nói là đi làm xa, chứ kỳ thực là ngay sau khi bị cáo bị bắt tạm giam, vợ bị cáo đã bỏ đi để lại 2 đứa trẻ cho bà nội nuôi.

Bị hại Tăng Văn Hòa đã tử vong. Đại diện cho Hòa ở phiên tòa là người cha lam lũ. Nếu như Hòa được xem là người thích ra oai, ai có chuyện gì cũng nhảy vào xem như chuyện của mình, dọc ngang vùng vẫy thì cha Hòa rất hiền. Ở tòa, tuy là đại diện cho con trai nhưng ông hầu như chẳng trả lời tòa được mấy câu hỏi, chứ đừng nói gì việc tranh luận. Tòa hỏi, ông không biết trả lời làm sao, lại quay ra phía sau cầu cứu người em trai. Người này nói gì thì ông nói nấy, đến độ tòa phải giải thích cho ông hiểu, yêu cầu ông cứ quay lên trên. Hội đồng xét xử chỉ hỏi những cái mà chắc chắn ông có thể trả lời được, không cần phải quay xuống tìm người hỗ trợ. Ông chỉ lắp bắp mỗi một câu: “Con tui chết rồi, đâu có gì bù đắp được”.

Khoảng 19 giờ ngày 16/12/2014, Lê Thanh Vô cùng với vợ và nhóm bạn, trong đó có Phạm Phương Tính đi dự sinh nhật con của một người làm cùng công ty ở phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai). Trong lúc ca hát, nhảy múa thì giữa Tính và Tăng Văn Hòa xảy ra mâu thuẫn. Hòa chửi thề với Tính, sau đó bất ngờ đánh Tính khiến Tính té xuống kênh. Hòa tiếp tục nhảy xuống kênh đánh Tính. Sợ hãi, Tính bỏ trốn sang nhà hàng xóm thì được chị Hải kêu lên xe chở về. Tính vừa leo lên xe chị Hải thì Hòa nhìn thấy, chạy đến đạp ngã xe, nhảy vào đánh Tính. Lúc này, Vô nhảy tới can ngăn thì Hòa bỏ Tính, chuyển sang đánh Vô. Bị đánh tới tấp, sẵn dao bấm trong người, Vô rút ra cầm trong tay. Nhận thấy Hòa không đánh mình nữa, Vô dùng tay gập dao lại, tự làm mình đứt lìa một ngón tay. Tuy nhiên, Hòa lại xông vào đánh nữa, Vô mới ấn nút cho lưỡi dao bật ra và đâm.

Phiên tòa diễn ra không có gì căng thẳng, bởi bị cáo nhận tội thành khẩn. Cúi đầu thật thấp, bị cáo nói rằng mình rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho anh Hòa. Bị cáo trần tình với tòa, vì bị Hòa đánh tới tấp, dồn dập, không còn giữ được bình tĩnh, sẵn dao trong người, bị cáo mang ra đâm. Khi đâm cũng chỉ nghĩ gây thương tích, hổng biết lại chết người… Khi tòa hỏi, có lời gì muốn nói với gia đình nạn nhân hay không, bị cáo đã xin lỗi gia đình nạn nhân, lời xin lỗi xen trong tiếng nấc nghẹn của chính bị cáo. Bị cáo xin gia đình anh Hòa tha thứ cho bị cáo, bị cáo ân hận và giày vò lắm. Bị cáo hứa khi bị cáo được ra tù, sẽ cố gắng làm để có tiền bù đắp, bồi thường cho gia đình bị hại.

Giờ giải lao, gia đình của nạn nhân Tăng Văn Hòa thẫn thờ kéo nhau ra khoảng sân trống, bà dì của Hòa nói trong sự uất nghẹn: Nó (tức cha của Hòa) hiền lắm, mới tháng trước phải lo tang cho vợ (mẹ Hòa mất vì bạo bệnh), chưa nguôi nỗi đau thì vài hôm sau, thằng Hòa bị người ta đâm chết. Gánh 2 cái tang, giờ nó cứ ngơ ngơ. Cũng giờ giải lao, gia đình bị cáo Vô người đến dặn dò, người đến nắm tay động viên, an ủi. Nhà nghèo, bị cáo không được học hành tới nơi tới chốn. Sau khi cưới vợ, hai vợ chồng bị cáo dọn ra ở riêng (ở nhà trọ) và cùng nhau đi làm tôm ở công ty thủy sản Bạc Liêu. Ngày bị cáo gây án rồi bỏ trốn thì hôm sau, vợ bị cáo sinh đứa con thứ hai...

Tòa tuyên bị cáo Vô 8 năm tù, do bị hại cũng có một phần lỗi. Vậy là vẫn còn ngày về nuôi mẹ, nuôi các con. Bị cáo bị dẫn giải ra xe chở tù nhân chờ sẵn mà ánh mắt như còn gửi lại nơi khoảnh sân vẫn lố nhố người thân sụt sịt khóc. Và bên kia, có một người đàn ông cứ lẩm nhẩm: Con tui chết rồi…

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.