Không khí Tết Trung thu rộn ràng, vui tươi đang dần phủ khắp trên các nẻo đường Bạc Liêu. Nhiều hoạt động chăm lo trẻ em đang diễn ra sôi nổi, làm cho ngày Tết Trung thu thêm lung linh sắc màu và ấm áp tình yêu thương.
“
Đèn ông Sao với đèn cá chép/ Đèn thiên nga với đèn bươm bướm/ Em rước đèn này đến cung trăng…”. Cứ mỗi dịp rằm tháng Tám về thì những chương trình văn nghệ về Tết Trung thu lại vang lên khắp phố phường, làng quê (
ảnh 1). Một hoạt động không kém phần hấp dẫn với trẻ em là hội thi làm lồng đèn Trung thu. Chỉ với những vật liệu đơn sơ, các em đã tạo nên nhiều chiếc lồng đèn xinh xắn, đủ kiểu dáng
(ảnh 2).
Đêm hội trăng rằm càng thêm ý nghĩa đối với trẻ em khi nhận được những thông điệp yêu thương của toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, các tổ chức, hội, đoàn thể khắp nơi đã có những phần quà Trung thu dành tặng các thiếu niên, nhi đồng
(ảnh 3). Đặc biệt, Tết Trung thu còn đến với những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bệnh tật đang được điều trị tại các cơ sở y tế
(ảnh 4). Những phần quà tuy đơn giản, chỉ là chiếc lồng đèn, cái bánh Trung thu… nhưng thật sự là niềm vui to lớn đối với trẻ em nghèo, làm cho ngày tết thiếu nhi trọn vẹn hơn
(ảnh 5).
Từ các hoạt động chăm lo của toàn xã hội, Tết Trung thu 2015 thật sự trở thành một ngày hội nhiều sắc màu, đầm ấm đối với trẻ em Bạc Liêu.
C.Khánh - H.Thọ