Thể thao

Trọng tài Võ Minh Trí trên đường xác lập kỷ lục

Thứ Ba, 29/09/2015 | 08:18

43 tuổi, hơn 10 năm cầm còi, 2 lần đoạt danh hiệu còi Vàng, 3 lần còi Bạc, 1 lần còi Đồng, trọng tài FIFA Võ Minh Trí (ảnh) đang trên đường xác lập những kỷ lục để trở thành biểu tượng mới của giới cầm còi Việt Nam.


Trọng tài là nghề chịu nhiều sức ép ghê gớm, chỉ những ai thật sự bản lĩnh mới có thể vượt qua. Nhìn lại lịch sử 15 năm V-League, giải đấu cũng đã sản sinh ra không ít vị “vua” áo đen tên tuổi, nhưng để có người cầm còi minh mẫn, xuất sắc, có uy như Võ Minh Trí (biệt danh Trí “cào”) là trường hợp hiếm.

Còn nhớ, V-League 2007 (Thanh Hóa 1-1 SHB Đà Nẵng) và 2012 (Thanh Hóa 3-0 Hải Phòng), trọng tài Võ Minh Trí có 2 lần “bẻ còi” tai tiếng, được lên báo quốc tế. Tất cả những sóng gió, vấp ngã ấy, một người bản lĩnh kém khó có thể vượt qua. Nhưng ông Trí thì khác, không những vượt qua mà ông còn bản lĩnh hơn, chính xác hơn, quyết đoán hơn, yêu nghề và được tín nhiệm, được nể trọng hơn.

Hỏi chủ nhân danh hiệu còi Vàng 2015 bí quyết để “gừng càng già càng cay”, ông Trí cười hiền bảo: “Cũng không hiểu sao, chắc có duyên làm nghề trọng tài từ kiếp trước”.

Chính nhờ sự nghiêm túc, “văn ôn võ luyện” hằng ngày, tiếng tăm của trọng tài Võ Minh Trí đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Những năm gần đây, ông Trí “cào” thường xuyên được AFC tín nhiệm mời đi làm nhiệm vụ các giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Nói về danh hiệu này, ông Trí hạnh phúc chia sẻ, đấy là niềm vinh dự và động lực để ông nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp cầm còi của mình.

T.S (theo thethaovanhoa.vn)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.