Thanh thiếu niên

Chuyện nhỏ…

Thứ Ba, 24/11/2015 | 08:22

Cuối tuần rảnh, tôi ghé nhà chú chơi, tiện thể hỏi thăm chuyện học hành của mấy đứa em. Vừa vào tới đầu hẻm tôi đã “choáng” khi thấy hơn chục đứa con nít ngồi thành hàng dài câu cá. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ao cá tụi nhỏ đang câu không được cắm tấm biển to đùng “Cá nuôi, cấm câu”. Vả lại ao cá cũng được “bảo vệ” nghiêm ngặt với hàng rào hoa râm bụt phía trong, bao phía ngoài là lưới B40. Vậy mà tụi nhỏ vẫn lách được một khoảng trống để thả cần câu xuống ao…

Thấy cảnh ấy, tôi liền nói với chú thím mình. Trái với thái độ khá bức xúc của tôi, thím tỏ ta khá thản nhiên vì cho đó là “chuyện trẻ con”. Thì đúng là chuyện trẻ con thật, vì mấy đứa nhỏ câu cá có đứa mới 5 - 6 tuổi, có khi ngồi cả buổi cũng chẳng thu hoạch được gì. Với lại như thím nói, trong ao chủ yếu cá phi, 1 ký vài chục ngàn đồng có đáng là bao, chủ yếu là bọn trẻ cảm thấy vui thôi. Biết là vui, nhưng đâu thể lấy niềm vui bằng cách… câu cá trộm. Tôi cũng bày tỏ với thím nỗi lo ngại lỡ chủ ao biết bị “một đội quân hùng hậu” ngày nào cũng câu trộm cá thì mất tình làng nghĩa xóm. Thím chỉ tay ra phía ngoài. Tôi nhìn và hiểu chủ ao ở hẻm đối diện khuất hàng rào râm bụt rậm khó có thể phát hiện ra.

Tôi ra về mà lòng không khỏi băn khoăn. Có thể những bậc làm cha mẹ suy nghĩ đơn giản chỉ để cho con mình vui, chứ chẳng phải tham lam gì vài con cá. Nhưng thiếu gì cách vui, còn nếu muốn cho con học cách câu cá thì cũng có nhan nhản các dịch vụ. Chỉ một việc nhỏ mà vô tình họ dạy cho con mình tính ăn cắp. Và cũng chỉ một việc nhỏ đó thôi nếu bị phát hiện thì còn đâu tình làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đúng là chuyện nhỏ mà không hề nhỏ.

HOÀI NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.