Phóng sự - Ký sự
Ấm áp nghĩa tình hậu phương - tiền tuyến
Vượt hàng trăm cây số, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh mang theo tấm lòng của người hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015). Chuyến đi với những lời thăm hỏi, động viên đã thể hiện tình cảm keo sơn gắn bó giữa người hậu phương với người tiền tuyến.
Các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 330 (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vui mừng chào đón mẹ Chính ủy - Nguyễn Thị Bình cùng với đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh đến thăm (ảnh 1).
Mang theo tình cảm ấm áp của người hậu phương dành cho tiền tuyến là chiếc khăn rằn “tấm lòng Đất Mũi” truyền thống được các mẹ, các chị trao tận tay cho chiến sĩ các đơn vị (ảnh 2).
Để động viên và tạo sinh khí vui tươi, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh còn gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trẻ (ảnh 3).
Trong chuyến đi này, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm chỗ ăn, nghỉ của bộ đội tại Trung đoàn Bộ binh 10 (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) - (ảnh 4).
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng tình cảm ấm áp của mẹ Nguyễn Thị Bình, của chị em phụ nữ Bạc Liêu sẽ mãi còn vẹn nguyên trong trái tim của những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (ảnh 5).
Hoàng Lam (thực hiện)