Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Cần Thơ: Những trái tim hướng về quê hương

Thứ Hai, 25/01/2016 | 10:23

Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng Xuân Bính Thân 2016, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra buổi họp mặt Hội đồng hương hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau. Hơn 300 “người con xa xứ” đã có được khoảnh khắc trọn vẹn từ niềm vui hội ngộ, sự ấm áp của tình đồng hương và cùng hướng về quê hương thân thương đang tích cực chuyển mình đổi mới…

Các đại biểu đóng góp quỹ Tấm lòng vàng vì quê hương trong ngày họp mặt đồng hương Xuân Bính Thân 2016 tại TP. Cần Thơ. Ảnh: H.L

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, mọi người tất bật với công việc chuẩn bị tết thì những người con xa xứ Bạc Liêu - Cà Mau lại háo hức mong chờ đến ngày “Xuân họp mặt”. Để chia sẻ những nỗi niềm xa quê, cũng như thắt chặt thêm tình quê trong trái tim những người tha hương ấy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban ngành tỉnh Bạc Liêu phối hợp với tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp mặt và chúc tết bà con, sinh viên Bạc Liêu - Cà Mau đang sinh sống, học tập tại TP. Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo đến bà con đồng hương tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, định hướng phát triển năm 2016 của tỉnh nhà. Năm 2015, mặc dù chịu sự tác động của sự khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của Bạc Liêu vẫn có sự phát triển khá. Tiêu biểu là kết thúc năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 15.017 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014. Các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong tổng số 23 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm khá nhanh, đến cuối năm 2015 còn 2,88% hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung xây dựng theo hướng ổn định, đoàn kết, gần dân hơn…

Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau như một cánh tay “nối dài” mối quan hệ giữa bà con tại TP. Cần Thơ với quê hương hai tỉnh. Cùng với cảm tưởng của ông Lý Việt Hùng - Phó Ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, rất nhiều bà con hai tỉnh đã vô cùng phấn khởi trước sự phát triển của quê hương mình. Với những người Bạc Liêu xa xứ, thông qua món quà quê hương là ấn phẩm báo xuân Bạc Liêu 2016, mọi người như được trở về với xứ sở trong từng bài viết, hình ảnh. Từ thông tin về công trình điện gió hiện đại được đầu tư xây dựng thành công tại Bạc Liêu; quy trình nuôi tôm trong nhà kính với kỹ thuật tiên tiến trên cả nước cũng lần đầu được Bạc Liêu thực hiện; diện mạo TP. Bạc Liêu sạch đẹp, văn minh đã được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến… làm cho mọi người con Bạc Liêu dù đang sinh sống ở đâu cũng cảm thấy tự hào. Sự quan tâm của những người con tha hương còn được thể hiện thông qua những ý kiến đóng góp quý báu, như lời cô Huỳnh Kim Chung: “Bạc Liêu vẫn còn khá khó khăn, xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, để khai thác tốt các lợi thế tiềm năng, tỉnh nên quan tâm đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc đổi mới…”. Còn với vợ chồng chị Nguyễn Lan Oanh, quê gốc Hồng Dân - Bạc Liêu lên TP. Cần Thơ lập nghiệp từ năm 1998, lần đầu tiên nghe người bạn điện thoại thông tin về buổi họp mặt đồng hương, anh chị dù bận việc kinh doanh cuối năm nhưng vẫn tranh thủ sắp xếp đến với buổi họp mặt. Tại buổi họp mặt, anh chị đã xin đăng ký vào Hội và mong muốn được đóng góp sức mình cùng quê hương.

Hiện có trên 1.000 người Bạc Liêu đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cần Thơ, nhưng vẫn luôn hướng về quê nhà. Trong hai năm (2014 - 2015), Ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu tại Cần Thơ đã vận động trên 1,58 tỷ đồng để xây dựng 2 cây cầu nông thôn, 11 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và tổ chức nhiều hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo tại Bạc Liêu...

“Buổi gặp gỡ nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc”, dù muốn hay không thì “Xuân họp mặt” vui vẻ và ấm áp cũng phải nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng mỗi người tham dự đều hiểu rằng, những giờ phút ý nghĩa ấy chính là cách để “sưởi ấm” trái tim về tình đồng hương, nghĩa quê hương của những người con xa xứ.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.