Vùng căn cứ Tỉnh ủy chuyển mình

Thứ Hai, 25/01/2016 | 16:21

Tết quân dân đang diễn ra làm cho vùng căn cứ Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) thêm sinh khí trong những ngày cận tết. Không khí đón năm mới ở địa phương này đến sớm hơn, rộn rã hơn những năm trước.

RẤT ĐỖI TỰ HÀO

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở vùng căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu - một miền đất từng lưu dấu hoạt động của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đại hội, hướng về nhân dân.

* Xã Ninh Thạnh Lợi rộn ràng trong những ngày Tết  quân dân.

* Làm cầu sắt bắc qua kênh 8.000 (ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi). 

* Người dân trong xã đem nước uống cho  lực lượng trên công trường làm đường bờ tây kênh Xã Thoàn. Ảnh: N.Q

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, khu căn cứ cách mạng xóm Cái Chanh (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi) đã được hình thành. Từ tháng 10/1949, các cơ quan Xứ ủy Nam bộ được dời từ Đồng Tháp Mười về địa điểm này, và từ năm 1951 là Trung ương Cục miền Nam. Nhiều chiến sĩ cách mạng từng hoạt động nơi đây, sau này đã trở thành lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, có thể kể đến như: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Ung Văn Khiêm.

Tại đây, một quyết định lịch sử đã được công bố, đó là tái lập tỉnh Bạc Liêu vào tháng 11/1973. Chưa đầy 2 năm sau, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã họp và thông qua quyết tâm giải phóng Bạc Liêu. Quyết tâm ấy đã trở thành hiện thực vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 bằng một cuộc đấu tranh không tiếng súng, Tỉnh trưởng ngụy quyền đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Qua 26 năm hình thành và hoạt động, khu căn cứ cách mạng Cái Chanh đã đóng góp to lớn vào chiến thắng chung của dân tộc. Đồng chí Phạm Duy Linh đã viết những dòng này vào sổ lưu niệm của khu căn cứ trong ngày ra quân thực hiện Tết quân dân: “Chúng tôi là những người lính đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Chúng tôi rất đỗi tự hào về truyền thống của cha ông đi trước và nguyện đem hết sức mình cống hiến xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp”.

CHUNG TAY XÂY DỰNG CON ĐƯỜNG

Nói đi đôi với làm, những người lính Bạc Liêu cùng bà con địa phương xây dựng con đường bê-tông dài 4km, rộng 2m chạy song song bờ tây kênh Xã Thoàn, bắt đầu từ Vàm Xẻo Gừa ra đến trung tâm y tế xã (cũ).

Kênh Xã Thoàn được đào năm 1981, gần đây, phía bờ đông mới có con lộ đá dẫn vào khu căn cứ, còn phía bờ tây thì chỉ có đường mòn. Từ bờ tây, cán bộ, người dân muốn đi làm, đi học, đi chợ bằng xe máy, xe đạp thì phải đi đò sang bờ đông. Một cán bộ xã ở đây kể, anh phải gửi xe dưới gốc dừa nhà bên kia kênh mặc cho mưa nắng. Đáng nói hơn, nhiều trẻ nhỏ đã bị té kênh khi đi học bằng đò. Cho nên, việc làm con lộ bờ tây khiến bà con nơi đây mừng vui. Ông Phạm Trung An (66 tuổi, người từng tham gia đào kênh Xã Thoàn) đang dọn mặt bằng cho việc thi công tuyến đường, hồ hởi nói: “Có đường xi măng thì con cháu đi học, đi làm đều tiện lợi lại an toàn”.

Tham gia xây dựng tuyến đường là 1 đại đội dự bị động viên huyện Hồng Dân, 1 trung đội dân quân cơ động xã và lực lượng cựu chiến binh, bà con nơi tuyến đường đi qua. Người căng dây, trải bạt, người vác đá, trộn bê-tông… làm rộn ràng cả một vùng quê. Các lực lượng chia làm 2 nhóm làm từ hai đầu đường trở vào. Qua một buổi, hàng trăm mét đường mới được thi công xong. Chia sẻ nỗi vất vả với lực lượng làm đường, chị em phụ nữ xã nấu xôi, gói bánh dừa, vận chuyển chai nước lọc đến công trường trao tận tay từng anh.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Không rộn ràng như công trường phía bờ tây, phía bờ đông kênh Xã Thoàn, các công nhân Điện lực huyện Hồng Dân đi mắc bóng đèn chiếu sáng đoạn đường từ Trường THPT Ninh Thạnh Lợi đến khu căn cứ Cái Chanh. Đoạn đường này sẽ được mắc 42 bóng đèn compact loại lớn, kinh phí thực hiện 55 triệu đồng, do Công ty Điện lực Bạc Liêu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư.

Một cán bộ xã chỉ đạo ấp Xẻo Gừa giải thích: “Bóng đèn mắc ở trụ đèn trước nhà hộ dân nào thì hộ đó trả tiền điện thắp sáng, xã không đủ kinh phí trả tiền điện”. Vâng, người dân dọc tuyến đường đã không đứng ngoài cuộc. Không chỉ là người thụ hưởng, mà khi được vận động, giải thích thông suốt, bà con sẵn sàng chia sẻ khó khăn với chính quyền. Việc mắc bóng đèn chiếu sáng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Song song với việc mắc bóng đèn, công nhân điện lực còn cùng lực lượng dự bị động viên, dân quân huyện Hồng Dân phát quang 6km đường 3/2 nối trung tâm huyện với xã Ninh Thạnh Lợi. Đường thông thoáng nên từ huyện vào xã chỉ mất chừng 20 phút chạy xe.

Tết quân dân lần đầu được tỉnh tổ chức diễn ra đến ngày 20 tháng Chạp năm 2015 với nhiều hoạt động như biểu diễn vở cải lương "Trước bình minh", thi làm bàn thờ Tổ quốc, sinh hoạt các trò chơi dân gian… Cả một vùng quê như đổi thay, ấm áp trước thềm năm mới, nhân dân nơi đây là người cảm nhận rõ nhất điều này. Chị Nhu, bán nước giải khát khu vực căn cứ Tỉnh ủy kể, năm 2002 chị từ thị trấn Ngan Dừa về đây làm dâu. Lúc đó, đi xuồng nhìn lên bờ không thấy nhà cửa gì, chỉ toàn cây tràm với cây mắm. Nay giữa vùng rừng mọc lên một khu di tích bề thế, đường sá thì tỏa đi các nơi, đi đâu cũng dễ.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Năm 2016, tỉnh tập trung mọi nguồn lực hướng về cơ sở”. Và Tết quân dân tổ chức tại vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi mở màn cho một năm như thế.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.