Rộn ràng vũ điệu mừng xuân

Thứ Ba, 02/02/2016 | 14:01

“Xuân năm nay được mùa, nhà nhà đón xuân rất là sang/ Có múa lân rộn vang, mong đón rước ông thần tài…”. Không biết từ bao giờ, múa lân - sư  - rồng, múa thần tài đã trở thành nét văn hóa truyền thống của ngày tết Việt. Và trong lúc mùa xuân đang về, những vũ điệu vui tươi ấy lại hòa cùng tiếng trống giòn giã làm cho ngày tết thêm rộn rã niềm vui, chứa đựng biết bao lời chúc phúc tốt đẹp dành cho mọi người, mọi nhà.

Mỗi khi xuân về, những giai điệu rộn ràng “cắc - tùng - xèng” lại vang vọng khắp các phố phường, thôn xóm Bạc Liêu. Hòa cùng sinh khí của mùa xuân, nhiều đoàn, đội, câu lạc bộ múa lân - sư - rồng, múa thần tài cũng đang tất bật chuẩn bị phục trang, đạo cụ và ra sức tập luyện chương trình phục vụ tết.

Con hẻm T32 (phường 5, TP. Bạc Liêu) trong những ngày này luôn ngập tràn niềm vui bởi tiếng trống múa lân. Sau khi thưởng thức màn biểu diễn của câu lạc bộ (CLB) lân - sư - rồng Quý Anh Đường, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự nhiệt huyết và nỗi vất vả của “nghề mang niềm vui xuân” đến mọi người. Trong tiếng trống, chiêng tưng bừng, các thành viên CLB đã “thết đãi” chúng tôi và bà con bài múa lân điệu vũ 4 ghế. Những động tác nhào lộn thuần thục, tung hứng nhịp nhàng, uyển chuyển thể hiện phong thái uy nghiêm của lân làm chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Ngoài ra, sự hài hước, dáng vẻ tiếu lâm của “ông Địa” nhí cũng đem đến cho người xem sự hào hứng và những tiếng cười sảng khoái.

CLB do anh Triệu Minh Quý (Đội trưởng) đứng ra thành lập với sự tham gia của 25 thành viên. Đa số thành viên là học sinh các trường THCS, THPT có năng khiếu và đam mê nghệ thuật múa lân. Tuy non trẻ về tuổi nghề, nhưng CLB Quý Anh Đường lại đào tạo được nhiều cá nhân có trình độ kỹ thuật khá chuyên nghiệp. Bởi thế, thời gian luyện tập cho chương trình tết chỉ mới hơn 3 tháng mà các bài bản, động tác khó đã được các thành viên CLB thể hiện rất điêu luyện. Ngoài những điệu lân cơ bản, CLB còn dành nhiều công sức tập các bài nâng cao như: múa sư tử, múa rồng, mai hoa thung. Anh Triệu Minh Quý chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên câu lạc bộ phục vụ tết, nên anh em rất cố gắng mang đến bà con những màn biểu diễn thật đặc sắc. Dẫu nghề này rất vất vả, nhưng anh em lại có được một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đồng thời mang đến thật nhiều niềm vui cho bà con trong năm mới”.

Câu lạc bộ lân sư rồng Quý Anh Đường tập luyện để phục vụ tết Bính Thân 2016. Ảnh: H.T

Không chỉ ở thành thị, những ông Lân, ông Địa, ông Thần Tài… cũng đã bắt đầu xuất hiện ở khắp các làng quê. Mặc dù quy mô, sự chuyên nghiệp còn khiêm tốn nhưng hễ đội lân, đội múa thần tài đi đến đâu cũng đều mang đến sự hân hoan, chào đón nồng nhiệt của người dân. Bởi nhờ có những hình ảnh, âm thanh này mà sinh khí đón tết nhộn nhịp hẳn lên. Tết nào cũng vậy, đội múa thần tài Sắc Việt của anh Quách Ngọc Phường đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải). Đội có khoảng 10 thành viên tham gia biểu diễn xuyên suốt từ đêm 29 đến mùng 7 tết. Đặc biệt, đội múa thần tài của anh Phường còn biểu diễn miễn phí cho những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, cầu chúc họ một năm mới làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà. Không chỉ là Đội trưởng, anh Phường còn nhận trọng trách đóng vai “Thần Tài”. “Đây là một nhân vật được mọi người rất yêu thích vì mang đến sự may mắn, giàu sang. Do đó, hàng năm tôi đều có đôi chút sáng tạo về phong cách ăn mặc, dáng đi, phong thái… để tạo ấn tượng với bà con trong năm mới. Gắn bó với nghề này, tôi và các anh em trong đội ngày càng thấy công việc của mình rất ý nghĩa. Không những có thêm thu nhập, mà chúng tôi còn trực tiếp mang tiếng cười, niềm vui đến mọi nhà”.

Với sự chuẩn bị tích cực, các đoàn, đội, CLB múa lân, múa thần tài… sẽ mang đến một sinh khí tết vui tươi cùng nhiều lời chúc mừng muôn nơi: vạn sự như ý, cung hỷ phát tài!

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.