Phóng sự - Ký sự

Đồng hành cùng hai đứa bé mồ côi

Thứ Sáu, 15/04/2016 | 16:31

Chúng tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời này, con người ta gặp được nhau đều là do duyên phận. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với Phạm Anh Huy - nhân vật trong bài viết “Thắt lòng trước hoàn cảnh cậu bé 13 tuổi mồ côi cha, chăm mẹ bệnh ung thư” cũng là một cơ duyên giữa nhịp cầu nhân ái Báo Bạc Liêu với bạn đọc. 4 tháng cùng với em và mẹ, tâm hồn chúng tôi "giàu có" thêm rất nhiều. Đó là tình yêu thương, sự san sẻ với nhau trong tột cùng nỗi đau, tột cùng cảnh khổ, là niềm tin, hy vọng để cùng nhau vượt qua nghịch cảnh…

Hành trình đẫm nước mắt

Ngày ấy, Nhịp cầu nhân ái Báo Bạc Liêu nhận được lá thư “kêu cứu” của gia đình bé Huy như rất nhiều đơn thư gửi đến tòa soạn. Nhưng nội dung khiến chúng tôi chú ý bởi hoàn cảnh đặc biệt của một người đang vật vã từng giờ với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối - và một đứa trẻ mới 13 tuổi sớm trở thành trụ cột gia đình.

Để đến được với địa chỉ ghi trong thư, chúng tôi vượt quãng đường hơn 60 cây số, len lỏi qua nhiều con đường đất gồ ghề và những nhánh sông. Trước mắt chúng tôi là căn chòi bằng lá dừa nước, mùi đất vẫn còn vương. Ba mẹ con ngồi bó gối trên giường, xung quanh chòi chẳng có gì ngoài một cái bếp lò lạnh ngắt. Chị Phạm Thị Mãnh - người phụ nữ chưa bước qua tuổi 40 nhưng trông già nua bởi căn bệnh ung thư ác tính - còm cõi, xanh xao. Cố nặn tròn từng lời để kể tôi nghe về hoàn cảnh của mình: “Lấy chồng về tỉnh Tiền Giang cách nay hơn 10 năm, khi thằng Huy vừa thôi nôi thì chồng đột ngột qua đời. 10 năm mẹ góa con côi, đến khi chấp nhận để người đàn ông khác chia sẻ gánh nặng cuộc đời, có thêm một người để yêu thương thì tai họa ập tới. Ngày sinh đứa con gái thứ hai cũng là thời điểm bản thân phát hiện bị ung thư”.

Mất khả năng lao động, chị Mãnh đành dắt díu 2 con thơ về quê nhà (ấp 16B, xã Phong Tân, TX. Giá Rai). Chị Mãnh đã không thể tự mình ch?m s?c cho m?nh, n?i g? ??n c?c con. M?i ng?y, Huyăm sóc cho mình, nói gì đến các con. Mỗi ngày, Huy làm tất cả mọi việc từ nấu cơm, giặt giũ, đến tắm rửa, đút cơm cho em rồi chăm sóc cho mẹ. Chăm sóc người mẹ bệnh ung thư giai đoạn cuối, với những cơn đau đớn hành hạ, chỉ với bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ quả thật là một nghị lực phi thường. Đôi vai gầy guộc của đứa bé sớm mồ côi cha và một viễn cảnh không xa sẽ tiếp tục mồ côi mẹ dường như khiến Huy sớm trở thành người cứng cỏi ở tuổi 13, cái tuổi vẫn còn non dại. Thương con, chị Mãnh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Thương mẹ đau đớn vật vã, Huy càng cố gắng trở thành chỗ dựa cho mẹ, cho em. Những lúc vượt ngoài sức chịu đựng, cả 3 con người đành tựa vào nhau, ôm nhau mà khóc. Căn chòi nhỏ nhưng tình yêu thương của 3 mẹ con cũng đã động lòng nhiều người.

Anh Phạm Văn Khoa, em trai chị Mãnh nói trong nước mắt trong ngày chị gái mình từ giã cõi đời như thế này: “Cả xóm này, bà con cô bác ở đây, ai cũng nghèo, cũng khó khăn. Nhưng từ khi mẹ con chị về đây, cũng đã đùm bọc hết sức. Cái gì có thể cho cũng cho rồi. Đến khi không còn gồng gánh nổi nữa…”.

Đại diện Báo Bạc Liêu cùng ông Phạm Văn Công, ông Lý Thanh Sơn trong lần vào khảo sát để cất nhà và hỗ trợ chi phí cho Phạm Anh Huy. Ảnh: H.P

Viết tiếp cuộc sống cho mẹ

Đồng hành với Phạm Anh Huy, Báo Bạc Liêu đã làm được cái việc, mà theo chúng tôi, là hết sức nhân văn. Không phải kiểu hành chính giấy tờ, cấp cho một số tiền rồi thôi. Chúng tôi đã song hành cùng với Huy, chia sẻ với em về những tháng ngày đầy khó khăn và tiếp sức cho anh em Huy, khi đã trở thành trẻ mồ côi.

Cần thuốc giảm đau cho mẹ, chúng tôi đưa Huy vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, rồi giúp cho mẹ Huy được trở lại bệnh viện, được chăm sóc y tế chu đáo đến ngày từ giã cõi đời.

Không ít lần thiếu hụt chi phí, chị phụ trách "Nhịp cầu nhân ái" móc điện thoại gọi cho mấy chị em cùng cơ quan, người vài trăm, của ít lòng nhiều, thế là giải quyết được những lúc ngặt nghèo. Cho đến khi bài viết trên báo Bạc Liêu phát hành, chúng tôi đã đi cùng với mẹ con Huy hơn nửa chặng đường.

Vì Huy có cố gồng kéo thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ, nên khi mẹ qua đời, em sụp đổ. Khóc trong điện thoại, em không biết kiếm đâu ra chiếc hòm chôn mẹ. "Nhịp cầu nhân ái" nhờ chú Lý Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai), người đã đồng hành với chúng tôi trong câu chuyện này. Chỉ 30 phút sau, chú Sơn thông báo vận động được chiếc quan tài cho người phụ nữ xấu số và nguồn tài trợ gạo cho 2 đứa trẻ ăn hàng tháng.

Từ lời kêu gọi trên báo Bạc Liêu, không ít nhà hảo tâm tự nguyện giúp đỡ. Chú Phạm Văn Công, Công ty TNHH Công Lập (chuyên xây dựng cầu đường ở phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) đã tình nguyện vào khảo sát nơi ở của Huy và xây dựng cho em một căn nhà tươm tất. Chú Công cũng vào ra mấy bận, cũng xắn quần lội qua sông, qua đò như chúng tôi, vào để chỉ đạo thi công. Thấy 2 đứa con chị Mãnh, chú cứ xoa đầu rồi tặc lưỡi: “Tội nghiệp quá bây!”. Rồi có chị Thu Vân (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu) vừa trích tiền lương của mình, vừa vận động bạn bè để làm cho Huy sổ tiết kiệm 20 triệu đồng và hỗ trợ tiền giúp Huy lo đám tang cho mẹ.

Trong những lần gặp ngắn ngủi giữa chúng tôi - những người đại diện Nhịp cầu nhân ái của Báo Bạc Liêu với Phạm Anh Huy và gia đình em, thường câu chuyện rất ngắn. Nhưng xen vào giữa câu chuyện thường là những giọt nước mắt vì xúc động, cảm ơn, với đôi vai bé nhỏ run lên từng chập, đôi mắt đỏ hoe, cái bặm môi như cam chịu…

“Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, cậu bé mà chúng tôi đồng hành đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại phải cưu mang đứa em mới hơn 2 tuổi. Nhưng tới ngày hôm nay, với căn nhà tường mái tôn giá trị hơn 30 triệu đồng và cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cùng sự cưu mang đảm bảo nhu cầu ăn (gạo) hàng tháng cho 2 anh em Huy của những tấm lòng hảo tâm, nụ cười trên môi em đã mở rộng. Ngày xuống thăm em, chúng tôi như thấy trong di ảnh chị Mãnh nở nụ cười an lòng và mãn nguyện!

HẢI PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.