Thanh thiếu niên

Miên man tháng Tư

Thứ Bảy, 23/04/2016 | 15:56

Tháng Tư về, lũ học trò chúng tôi đứa nào mà chẳng mong. Bởi, không chỉ có “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, ánh nắng giòn tan sau những trận mưa đầu mùa hay cơn gió nồng nàn mang theo tiếng sáo diều vi vu nghe rất êm tai… mà đặc biệt hơn, tháng Tư bao giờ cũng gợi lên sinh khí hào hùng của dân tộc.

Ảnh minh họa: B.T

Tháng Tư trong dòng hồi ức của tôi là những ngày gắn liền với tuổi thơ đầu trần chân đất, của những buổi trưa tan trường trốn mẹ cùng với lũ trẻ trong xóm đi đá banh, tắm sông, đánh trận giả dưới nước… Ngày trước, con nít ở quê tôi nào có biết đến hồ bơi, công viên hay sở thú như trẻ con bây giờ. Chỉ cần một khoảnh sân hay góc vườn thì đối với chúng tôi đó là cả một khoảng trời tuổi thơ mà ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị như trốn tìm, chọi lon, nhảy lò cò… Bây giờ, dù đã trưởng thành và không còn được chơi những trò chơi của thuở bé, nhưng mỗi khi bắt gặp những đứa trẻ trong xóm chơi các trò chơi dân gian ấy thì trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác thương yêu, trìu mến của những ngày xa xưa.

Tháng Tư trong ký ức xa xăm của tôi còn là những tháng ngày miệt mài ôn thi rồi ngủ quên bên trang sách lúc nào không hay. Cuối tháng Tư bao giờ cũng là khoảng thời gian học trò cuối cấp chuẩn bị thi học kỳ. Miệt mài đèn sách suốt bao nhiêu năm cũng chỉ vì những ngày quan trọng ấy. Chính vì vậy, tóc mẹ tôi đã có thêm nhiều sợi bạc hơn, bởi mẹ luôn chăm sóc tôi ân cần, chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ trong khoảng thời gian tôi ôn thi.

Tháng Tư còn vẹn nguyên trong tôi bởi những bài học lịch sử hào hùng của dân tộc mà thầy cô đã truyền đạt qua từng tiết học sử. Tháng Tư có một ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc - Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày mà nhân dân ta, dân tộc ta đã cùng chung một lời thề: “Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng/ Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng/ Thề cứu lấy nước nhà, thề hy sinh đến cùng”. Và lời thề ấy đã trở thành hiện thực, non sông đất nước được thu về một mối. Dù đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng bản hùng ca tháng Tư ngày ấy vẫn nuôi dưỡng tâm hồn ta lòng yêu nước, thương quê.

Một tháng Tư nữa lại về trên khắp các nẻo đường quê hương. Tháng Tư năm nay như làm sống lại trong tôi những hồi ức đẹp đẽ, thân thương của những ngày xa xưa ấy…

Khắc Duy

(Học sinh Trường THPT Ngan Dừa - huyện Hồng Dân)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.