Vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong tại BVĐK Bạc Liêu: Sản phụ bị đột tử hay bác sĩ vô tâm?

Thứ Năm, 28/04/2016 | 09:34

Sản phụ đau bụng, ra huyết, người nhà nhiều lần yêu cầu bác sĩ mổ bắt con nhưng không được đáp ứng. Chưa đầy 10 giờ sau khi nhập viện, sản phụ đã tử vong cùng đứa con trong bụng. Cái chết thương tâm của hai mẹ con sản phụ Khưu Kiều Vân (39 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bạc Liêu đã gây phẫn nộ trong dư luận…

Chị Khưu Thị Thục Dân bức xúc trình bày về cái chết của em gái mình. Ảnh: C.K

Chưa hết bàng hoàng sau cái chết tức tưởi của em gái mình, chị Khưu Thị Thục Dân (ngụ TP. Bạc Liêu) kể lại sự việc trong nước mắt: Ngày 20/4/2016, chị Dân đưa em gái đến khám tại phòng mạch tư của bác sĩ Hồng Thị Phương Lan (Trưởng khoa Sản, BVĐK Bạc Liêu). Sau khi thăm khám, bác sĩ Lan hẹn ngày 22/4 gia đình đưa chị Kiều Vân vô Khoa Sản để sinh mổ. Đúng hẹn, chị Thục Dân đưa em gái đến nhập viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/4. Khi gia đình liên hệ với bác sĩ Phương Lan thì được thông báo đầu giờ chiều cùng ngày chị Kiều Vân sẽ được sinh mổ.

Đến hơn 15 giờ, chị Kiều Vân kêu đau bụng, ra huyết, chị Dân lại đưa em đi thăm khám trong bệnh viện và mọi chuyện vẫn bình thường. Đến gần 18 giờ, chị Vân lại kêu đau bụng, người nhà lập tức đưa chị Vân qua phòng khám trong Khoa Sản. Khi chị Vân được thăm khám xong, chị Thục Dân kêu chị Vân ngồi lên xe đẩy, định nhờ hộ lý chuyển qua khu phẫu thuật để mổ nhưng hộ lý này bảo về phòng chờ. Vừa về đến phòng, chị Kiều Vân kêu mệt, người lả mồ hôi, môi tím tái… Gia đình hốt hoảng gọi cầu cứu thì chị Kiều Vân mới được chuyển qua phòng sinh của Khoa Sản.

Lúc này, bác sĩ Trưởng khoa Sản và một số y, bác sĩ khác mới hớt hãi chạy vô. Gần 2 giờ sau, họ thông báo với gia đình rằng chị Kiều Vân cùng con đã chết. Chị Thục Dân bức xúc: “Nếu em tôi được mổ bắt con sớm thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Dù có hẹn đầu giờ chiều mổ cho em tôi, nhưng khi tôi trực tiếp liên hệ nhiều lần qua điện thoại thì bác sĩ Lan vẫn bảo không sao, để từ từ sắp xếp. Đến khi em tôi chết thì họ xin lỗi, bảo là đã cố gắng cứu chữa hết sức… Nếu họ quan tâm đến bệnh nhân hơn thì em tôi, cháu tôi đâu có chết tức tưởi như vậy”.

Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã điện báo công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân tử vong của sản phụ cùng đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Ngày 25/4/2016, sau khi lo hậu sự chu toàn cho em gái, gia đình chị Thục Dân đã chính thức có đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của em gái mình và trách nhiệm của những người có liên quan. Trong đơn có đoạn: “Gia đình tôi kiến nghị lãnh đạo các cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ, xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể, tránh tình trạng bác sĩ giải thích với người nhà kết luận kiểu tai biến hiếm gặp dẫn đến tử vong… để bao che không xử lý đến nơi, đến chốn và bệnh nhân trở thành nạn nhân của y, bác sĩ”.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.