Thanh thiếu niên

Lỗi lầm và sự tha thứ

Thứ Tư, 25/05/2016 | 16:51

Bạn gọi điện thoại “làm lành”, bảo không còn giận nó nữa. Tưởng chừng với một người rất xem trọng tình bạn, nó sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng không, cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện trong giây phút ấy. Giá như bạn nói câu đó sớm hơn thì có lẽ nó đã vui sướng và hạnh phúc biết nhường nào.

Ảnh minh họa: B.T

Trong cuộc sống, ai mà chẳng có những lỗi lầm. Và lỗi của nó là trong lúc ngồi học nhóm với đám bạn thân, nó vô tình thốt ra một câu nói làm tổn thương đến lòng tự trọng của bạn. Thật ra, nó chẳng có ý xem thường gia cảnh nghèo khó của bạn mà trong thâm tâm, lúc nào bạn cũng là tấm gương sáng, là “thần tượng” để nó noi theo. Dù gia cảnh khó khăn nhưng bạn luôn học giỏi, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và được mọi người yêu quý. Nó cảm thấy rất may mắn vì được bạn xem là tri kỷ, dù rằng lực học của nó chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng, đôi khi nó lại làm cho bạn phiền lòng vì những phát ngôn “mắc phải lỗi diễn đạt” hay những hành động đùa giỡn quá trớn mà vô tình làm bạn giận.

Bạn bè giận nhau âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này bạn tự ái, giận đến mức chặn cả Facebook, Zalo, cắt đứt liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và từ mặt không thèm nói chuyện với nó. Nó ân hận vô cùng và tìm đủ mọi cách để xin lỗi, cố hàn gắn tình cảm bạn bè. Suốt cả một học kỳ, nó cố gắng làm điều đó trong vô vọng, trong sự mỏi mòn chờ đợi rằng một ngày nào đó, khoảng cách bè bạn giữa hai đứa lại gần như xưa.

Thế rồi hôm nay, nó bất ngờ nhận được cuộc gọi kèm theo những tin nhắn nhắc nhớ về những kỷ niệm xưa khi nó và bạn còn chưa giận nhau. Nó trả lời điện thoại và tin nhắn của bạn trong niềm bâng khuâng, hụt hẫng chứ chẳng vui vẻ như bạn nghĩ. Bắt gặp tâm trạng đó của nó và dường như hiểu ra được điều gì đó, bạn bảo bận việc và hẹn lúc nào đó rảnh rỗi sẽ nói chuyện sau. Trước khi tắt máy, bạn nói bâng quơ như muốn gửi đến nó một lời xin lỗi cho sự cố gắng cứu chữa tình cảm bạn bè của nó trong thời gian qua. Nó chào bạn rồi cười trừ. Một nụ cười nửa miệng và trong đầu nó thoáng lên ý nghĩ: giá mà, nó được nghe lời nói đó sớm hơn thì có lẽ giờ đây, nó đã chạy đến ôm chầm lấy bạn rồi.   

Bạn à, hãy học cách viết những lỗi lầm của người khác lên cát để có thể dễ dàng xóa đi, để những tự ái hay sai lầm không đáng có làm mất đi những tình cảm bạn bè thân thương, trong sáng mà cả hai đã vun đắp. Tiếc rằng, bạn đã không làm như vậy. Và lẽ dĩ nhiên, tình bạn kia sẽ như ly nước đổ đi mà không bao giờ hốt lại cho đầy được.

Lê Văn Xuân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.