Thanh thiếu niên

Tặng con mùa hè

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 16:02

Buổi họp phụ huynh cuối năm, cô chủ nhiệm đưa cho mẹ và hơn 40 phụ huynh khác trong lớp lịch học hè “phủ sóng” gần hết cả 2 tháng (cuối tháng 5 nghỉ học, đầu tháng 8 đã vác cặp vào lớp, mùa hè của con bây giờ chỉ còn vẻn vẹn 2 tháng). Nhìn lịch học, mẹ thật sự ái ngại! Hết học nghề, đến học bồi dưỡng hè, rồi các lớp học thêm chuẩn bị cho năm học sau. Mùa hè tuổi thơ vốn đầy đẹp đẽ, là những ký ức trong veo sẽ theo con trên những bước đường bôn ba với cuộc sống sau này, chẳng lẽ chỉ nhàn nhạt vậy thôi sao?

Ảnh minh họa: B.T

Mẹ muốn tặng con một mùa hè đúng nghĩa, một mùa hè với những dư vị ngọt ngào mà mẹ đã từng có được lúc bằng tuổi con. Đó là mùa hè có mùi chát nắng của những lần trốn ngủ trưa, theo đám bạn trong xóm đi tắm ao, làm diều, la hét inh ỏi trong những trò chơi con nít thuở ấy để rồi mếu máo nhận đòn của ngoại. Đó cũng là mùa hè thần tiên khi được cùng cả nhà đi tắm biển Vũng Tàu, vào Thảo Cầm Viên - Sài Gòn xem thú. Mùa hè của mẹ ngày xưa đôi khi cũng chỉ đơn giản là được theo ngoại đi chợ, được ra đường chơi lò cò, trốn tìm với mấy đứa bạn trong xóm mà không sợ bị bắt về sớm học bài. Ấy thế mà mẹ chưa bao giờ quên những khoảng thời gian kỳ diệu như thế. Thế cho nên mẹ quyết tâm lên kế hoạch tặng mùa hè cho con!

Mùa hè của con chắc chắn sẽ không còn những buổi trưa tắm ao sau nhà, vì tất cả ao hồ trong xóm bây giờ đã thành nền nhà. Mẹ sẽ cho con đi học bơi, cho con tha hồ vẫy vùng trong nước để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị cho mình một kỹ năng tự vệ khi gặp nguy hiểm. Và mẹ sẽ đăng ký cho con một suất trong học kỳ quân đội của tỉnh. Gần chục ngày xa gia đình, xa tivi, không Facebook, Zalo, sống hẳn trong môi trường quân đội, hy vọng con sẽ có những trải nghiệm thật sự thú vị, mới lạ, để hiểu hơn về cuộc sống, hiểu rõ về giá trị bản thân và tình yêu gia đình mà đôi khi con đã lãng quên trong thế giới công nghệ này. Rồi mẹ sẽ tranh thủ cho con về nội, làm quen cách dắt mấy con bò ra ăn cỏ; hay chơi đùa, chạy nhảy quanh đống rơm với các anh chị em họ hàng, tối thì nằm ôm mẹ nghe kể chuyện vì nhà nội không có truyền hình cáp hay Wifi!

Chừng ấy việc chỉ diễn ra trong 1 tháng, trước khi con bước vào các lớp học mà mẹ không có quyền can thiệp cho con được vắng! Nhưng mẹ vẫn hy vọng, đó là món quà ý nghĩa mà mẹ tặng cho con khi mùa hè đến, giúp con có được những ngày hè đẹp nhất mà tuổi thơ con có quyền được tận hưởng.

An Nhiên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.