Thể thao

Từ Iceland nghĩ về sân bóng Việt

Thứ Hai, 20/06/2016 | 16:52

Chàng tí hon Iceland đang viết nên câu chuyện cổ tích của mình ở EURO 2016, đằng sau sự cố gắng ấy, có rất nhiều bài học.

Nói về Iceland, có lẽ nhiều người từng nghe đến tin chính phủ nước này... sụp đổ vì dính vào cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thế nhưng chỉ vài năm sau, họ đã trở lại, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và thoát ra khỏi khủng hoảng trong khi rất nhiều nước châu Âu khác còn đang vùng vẫy trong khó khăn. Bóng đá Iceland cũng vậy, để có được khởi đầu như mơ ở EURO năm nay, là cả một quá trình dài đầy khó khăn nhưng họ đã vượt qua.

Iceland, dịch thô sang tiếng Việt là “vùng đất đóng băng”, hay còn có tên Hán Việt là “Băng đảo”. Chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến chúng ta hình dung rõ về khí hậu nơi này. Với thời tiết khắc nghiệt, trong một năm có đến 8 tháng các sân vận động chìm trong tuyết, dĩ nhiên là không thể đá bóng được. 4 tháng để tập luyện thi đấu ở các sân ngoài trời là không thể đủ, và họ quyết định làm sân bóng trong nhà.

Niềm vui của đội tuyển Iceland tại EURO 2016. Ảnh: Internet

Sân bóng trong nhà, mới nghe có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến sân futsal, nhưng không phải, đây là sân cỏ hẳn hoi, có điều nó miễn nhiễm với thời tiết bên ngoài, để cầu thủ có thể tập luyện và thi đấu quanh năm. Kórinn fjölnota knatthús là một quần thể kiểu như vậy, với một sân bóng đạt tiêu chuẩn FIFA.

Vậy đấy, dù thậm chí bóng đá chẳng phải môn thể thao được yêu thích nhất ở Iceland, nhưng họ vẫn sẵn sàng chinh phục thiên nhiên để có thể phát triển tốt nhất môn thể thao này.

Quay lại với Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào là một đất nước yêu bóng đá, cuồng nhiệt với bóng đá. Nhưng cái cơ bản của nó là mặt sân, thì như thế nào? Sân quá xấu, mấp mô, lồi lõm, có sân thì cỏ chết, còn lại trơ trọi toàn là đất. Tính trên cả nước số mặt sân đạt tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở 2 - 3 sân. Chúng ta yêu bóng đá như thế sao?

Lúc nào cũng có những nguyên nhân kinh phí, chồng chéo trong quyền quản lý sử dụng, nhưng nổi bật nhất vẫn là thời tiết, thời tiết mưa lạnh khắc nghiệt, sương muối làm chết cỏ, bỏ vài tỷ ra tu bổ rồi vài tháng sau cỏ lại chết.

Thật ra vẫn đơn giản là câu hỏi chúng ta có thật sự muốn thay đổi hay không. Nếu người Iceland cũng đầu hàng trước thời tiết, chỉ chơi bóng trong 4 tháng thì có lẽ họ chẳng bao giờ đến được EURO, còn Việt Nam chúng ta, nếu cái gì cũng thấy khó và nhanh chóng đầu hàng trước những nguyên nhân từ chủ quan như tình hình tài chính đến khách quan như điều kiện thời tiết, thì cũng đừng nên hy vọng vượt ra khỏi vùng trũng bóng đá Đông Nam Á này làm gì.

B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.