Đỏ đen - cá độ bóng đá: Nhiều hệ lụy khó lường

Thứ Hai, 27/06/2016 | 16:42

Với hai giải đấu lớn diễn ra trong mùa hè này: Euro 2016 và Copa America, bên cạnh những fan hâm mộ môn thể thao vua thì không ít người, đặc biệt là thanh niên lại xem đây là cơ hội để phát tài. Và kết cục, các bạn đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ trò đỏ đen - cá độ bóng đá…

Giải bóng đá Copa America đã kết thúc, còn Euro 2016 vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng, nhiều thanh niên Bạc Liêu đã và đang lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười” vì ôm mộng làm giàu qua trò cá cược bóng đá.

Thanh niên xem bóng đá tại một quán cà phê tọa lạc trên địa bàn phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

Là một fan cuồng của tuyển Bồ Đào Nha, bạn D.T (TP. Bạc Liêu) quyết “xuống xác” mỗi khi đội bóng mình yêu thích ra sân. Trước giờ bóng lăn, D.T và nhóm bạn đều tụ tập ở một quán cà phê quen thuộc nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường 8, TP. Bạc Liêu) để bàn luận thế trận, soi kèo “thơm” nhất. Với những phân tích “chắc ăn như bắp”, ai cũng tự tin trận này sẽ hốt bạc. Mặc dù còn trẻ tuổi, song nhóm bạn trẻ này lại tỏ ra khá sành sỏi trong việc cá cược, từ chuyện ăn thua nhau theo hình thức 90 phút, tài - xỉu (số bàn thắng do nhà cái đưa ra), tan (đá theo hiệp), hiệp phụ, cầu thủ ghi bàn, thẻ vàng, phạt góc, penalty… Tuy nhiên, bóng đá luôn đem đến những điều bất ngờ. Sau hai lượt trận vòng bảng, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có kết quả hết sức thất vọng. Thua độ, số tiền hàng chục triệu đồng của D.T và nhóm bạn đã “không cánh mà bay”. Mặc dù vậy, D.T vẫn chưa “sáng mắt” mà càng hạ quyết tâm hơn với suy nghĩ: “thua keo này, bày keo khác”, vẫn tiếp tục cá độ với hy vọng… gỡ gạc, đổi đời.

Tại quán cà phê S (tọa lạc tại phường 7, TP. Bạc Liêu), nét mặt của H.D (sinh viên) trông có vẻ sầu não, thất thần. H.D cho biết, bạn không thể chợp mắt được vì liên tục bị “gãy kèo”. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại của H.D đổ liên hồi. Sau giây lát chần chừ, H.D quyết định bắt máy với giọng yếu ớt: “Dạ, dạ… em nghe nè anh”. Không rõ người kia nói những gì mà cậu sinh viên này liên tục van nài và hứa sẽ trả đủ tiền thua độ trong hôm nay. Để có tiền “chung độ”, H.D đành chấp nhận vay “nóng” với lãi suất cao. Sau đó, H.D tìm đủ mọi lý do như: học thêm Tin học, Anh văn, đóng các loại quỹ…, H.D đã dối gạt gia đình để “moi” tiền, tiếp tục trò đỏ đen.

Vừa được gia đình chuyển vào tài khoản 2 triệu đồng để đóng học phí, T.L liền theo bạn bè tập tành chơi cá độ bóng đá. Mừng rỡ vì thắng tiền trong một vài trận đầu tiên, T.L càng chơi càng hăng máu. Thấy dễ kiếm tiền, từ vài trăm ngàn đồng cho mỗi trận cá cược, T.L tăng lên 1 - 2 triệu đồng. Không những mất ăn, mất ngủ mà sức khỏe và việc học hành của T.L ngày một sa sút. Điều đáng nói là ngoài số tiền dành để đóng học phí, những vật dụng khác có giá của T.L như laptop, điện thoại… cũng mang đi cầm cố vì thua cá độ. T.L tâm sự: “Giờ đây, tôi thật sự hối hận vì đã trót lao vào con đường đỏ đen. Mong là các bạn trẻ đang mê cá độ hãy sớm thức tỉnh, thưởng thức bóng đá một cách tích cực để không phải lâm vào cảnh nợ nần và nhiều hệ lụy xấu khác”.

Hy vọng rằng, những trường hợp trên sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Bởi, đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả khôn lường cho chính bản thân thanh niên, gia đình và xã hội.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.