Thanh thiếu niên

Một lần đến với nhà trẻ mồ côi

Thứ Hai, 27/06/2016 | 16:45

Nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu), tôi đã nghe nhắc đến nhiều nhưng bản thân cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi tôi từng nghĩ rằng làm từ thiện là việc của những người lớn tuổi, có điều kiện kinh tế, chứ chẳng phải dành cho những người trẻ, ngoài giờ hành chính nhà nước cũng phải tất bật với những việc làm thêm để lo cho gia đình. Vậy mà chỉ một lần tới đây, tôi đã phải suy nghĩ lại và sống khác đi.

Chi đoàn Báo Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em mồ côi ở chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N

Tôi và đồng nghiệp đến với nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước vào một ngày giữa tháng 6 lất phất mưa bay. Vừa thấy chúng tôi đỗ xe, mấy đứa trẻ đã ùa ra đón. Đứa ôm lấy chân, đứa vuốt ve thùng sữa, đứa lại liến thoắng hỏi: “Bánh gì đây cô? Cho con ăn với”. Nhìn chúng cũng chỉ xấp xỉ tuổi con trai của tôi, mỗi lần đến bữa cơm là cả nhà phải làm đủ trò để đút và được “nâng như nâng trứng”, nhưng còn những đứa trẻ ở đây đã phải sớm rời vòng tay cha mẹ. Vốn là đứa mít ướt nên mới chỉ nghĩ đến đây nước mắt tôi đã rớt dài. Nghe mấy cô trong trại trẻ kể về hoàn cảnh của từng em đến với “ngôi nhà chung”, hoàn cảnh nào cũng nghiệt ngã, cũng đáng thương. Có em bị vứt bỏ ngay khi vừa sinh ra, tôi lại nước mắt ngắn dài. Các em còn quá nhỏ để hiểu hết về hoàn cảnh của mình, mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác khi gặp những vị khách lạ. Miệng vẫn chúm chím tươi cười khi nhận được quà bánh.

Ở đây, tôi còn gặp những bạn học sinh cấp 2 tranh thủ nghỉ hè vào dạy chữ cho các em. Chẳng chuyên môn, nghiệp vụ, các bạn cầm tay từng em nhỏ nắn nót những chữ cái đầu đời. Các em bẽn lẽn nói rằng chỉ muốn làm việc gì có ích cho xã hội trong khả năng mà mình có thể. Nhìn các em rồi lại ngẫm lại mình, tôi thấy sao mình nhỏ bé quá, lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mà chẳng mở rộng lòng để “đùm những lá rách hơn mình”.

Ra về, lòng tôi trào lên nhiều cảm xúc. Thương lũ trẻ sớm đã mồ côi mồ cút. Quan trọng hơn là tự thấy bản thân và những người trẻ cần phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. Mình còn trẻ, có thể vật chất mình chưa nhiều, nhưng mình có sức trẻ, thời gian và nhiệt huyết thì hãy mang nó đến với những số phận bất hạnh trong cuộc đời này.

Thu Phương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.