360 độ học đường

Con học thi

Thứ Tư, 29/06/2016 | 16:11

Ngắm nhìn con gái cặm cụi bài vở cho kỳ thi cuối cấp, mẹ thương con lắm nhưng chẳng thể học thay con được.

Ngoài kia, phượng thắp lửa cháy rực cả một trời thương nhớ, bằng lăng ngăn ngắt như chưa bao giờ được tím. Con của mẹ hao gầy đi nhiều vì có bao kiến thức phải nhớ. Những ngày này 2 năm trước, hè đến với con nhẹ nhàng biết bao. Con được thảnh thơi thả mình trong những ngày thú vị ở quê ngoại, cùng với gia đình xả stress ở những điểm du lịch con thích, hay chí ít, con được ngủ nướng, được xem những bộ phim dài tập, du dương trong những điệu nhạc con mê… Nhưng năm nay, cổng trường đại học đang vẫy gọi con. Có lẽ vậy mà con đã tạm quên đi những món quà thân thuộc ấy.

Cả ngày trên chiếc xe đạp từ nhà đến trường giữa cái nắng hè rát bỏng, con vẫn miệt mài như con kiến chăm chỉ tha mồi, không một chút thở than. Bữa cơm cùng gia đình của con không kéo dài lê thê hay khiến mẹ phải nhắc nhở vì những chương trình ti-vi còn hấp dẫn. Con lùa vội cho nhanh xong hai chén cơm khiến mẹ nghĩ rằng, chẳng biết con gái mẹ có cảm nhận được vị ngon trong những thức ăn mẹ nấu. Con nhổm dậy khỏi bàn ăn rồi lại bước vào phòng học. Ngày Chủ nhật, trong khi các bạn tự thưởng cho mình những ly kem, ly trà sữa mát lành nơi quán xá nhộn nhịp, con lại thu mình nơi góc phòng, chỉ muốn mẹ pha cho ly nước chanh, rồi vừa uống vừa học.

Con gái yêu của mẹ! Những đêm con ngồi học bài, mẹ thường viện cớ làm thứ này, thứ khác để chờ con. Có khi mỏi mòn quá, mẹ nằm trước nhưng cũng không thể nào chợp mắt cho tới khi con rời chiếc bàn học lên giường ngủ cùng mẹ. Chỉ vừa ngả lưng, xoay mình ôm mẹ một chút con đã ngủ say. Lúc đó, mẹ lại thích ngắm nhìn khuôn mặt của con. Con gái của mẹ giống ba nhiều hơn. Và mẹ biết, bấy lâu nay, con cũng ao ước được như ba, trở thành giáo viên dạy Văn, được đứng trên bục giảng say sưa trong những bài giảng thấm đẫm tình người, với bao thế hệ học trò thương quý…

Đêm nay, con tạm ngừng việc học, tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài hiếm hoi. Nhưng mẹ biết, trong giấc ngủ say của con đang hiện ra hình ảnh mùa thi, hình ảnh con là cô giáo dạy Văn trong bộ áo dài duyên dáng, và đâu đó là hình ảnh nụ cười của mẹ...

Xanh Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.