360 độ học đường

Khao khát một vòng tay

Thứ Hai, 25/07/2016 | 16:31

Mỗi lần nhìn đám trẻ con trong xóm cười mãn nguyện trong vòng tay ấm áp của mẹ, của ba, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả! Đó là khát khao một lần được chìm đắm, được cảm nhận sự ấm áp yêu thương của tình mẫu tử, phụ tử - thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người!

9 tháng tuổi, dẫu còn mẹ, còn ba nhưng tôi có khác gì đứa trẻ mồ côi. Mẹ bỏ đi vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ chốn nhà quê. Ba thất vọng não nề vì người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu lại đồng sàn dị mộng, nên quyết gửi tôi lại cho ông bà nội và bỏ xứ đi lập nghiệp phương xa. Nghe ông bà nội bảo, mấy năm đầu ba có gửi tiền về cho mua sữa, tã, gạo thóc rồi bặt tăm từ ấy đến nay vì đã có gia đình riêng…

Tôi lớn lên bằng tình thương, sự chở che của ông bà nội. Tôi được cắp sách đến trường như biết bao bạn bè đồng trang lứa. Dù sống trong cảnh nghèo nhưng ông bà vẫn cố gắng không để tôi thua sút bạn bè. Sợ tôi tủi thân, dù bận bịu công việc đồng áng, mua gánh bán bưng đến đâu, ngày mỗi bận tan trường ông bà nội vẫn thay phiên đứng đón tôi trước cổng trường. Có lần, tôi tan học sớm, đứng chờ bà nội đến rước, thấy mẹ nhỏ bạn cùng lớp đến đón nó làm tôi “thèm” được một lần sà vào vòng tay mẹ. Rồi mỗi đêm, tôi lại mơ về vòng tay ba, vòng tay mẹ... Nhưng ba tôi là ai, mẹ tôi ở đâu, sao trước giờ tôi cứ lủi thủi sống với ông bà nội thế này? Có đêm, tôi lại mơ tìm gặp được ba mẹ nhưng khi bắt kịp họ thì gương mặt họ lại mờ nhạt như khói như sương. Tay tôi quờ quạng, giọng tôi thất thanh trong đêm vắng, mồ hôi nhễ nhại khắp người… Tôi choàng tỉnh trong vòng tay ấm êm của nội. Lúc ấy, tôi thấy bà nội khóc…

Tốt nghiệp THPT, tôi xin ông bà lên thành phố theo học ngành Sư phạm mầm non với quyết tâm sẽ đem vòng tay ấm áp của mình để chở che, xua tan sự cô đơn, lạc lõng của những phận đời mồ côi cha mẹ giống như tôi. Dù rất thương cháu, nhưng dường như ông bà nội đọc được suy nghĩ non nớt của đứa cháu dại khờ. Chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ hoàn thành chương trình sư phạm mầm non và có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho trại trẻ mồ côi, hoặc một cô nhi viện nào đó. Dẫu có buồn vì quyết định đường đột này, nhưng chắc chắn rồi ông bà sẽ ủng hộ tôi. Vì hơn ai hết, họ hiểu được cái khát khao vòng tay gia đình của những đứa trẻ mồ côi ba mẹ, trong đó có tôi!

Hạ Mi

(Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân)

Bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình? Hãy gửi bài viết về địa chỉ: Báo Bạc Liêu, số 16, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu hoặc email: chaukhanhbaobl@gmail.com. Cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” dành cho tất cả thanh thiếu niên trong tỉnh, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 2/4/2016 đến 15/11/2016. Dự kiến công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2016. Giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000 đồng. Muốn biết chi tiết về thể lệ cuộc thi, bạn có thể truy cập vào website: www.baobaclieu.vn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.