Thanh thiếu niên

Cảm xúc tháng Bảy

Thứ Hai, 25/07/2016 | 17:17

Cũng như mọi miền đất khác trên dải đất hình chữ S này, lịch sử để lại cho Bạc Liêu vết thương chiến tranh chưa lành hẳn. Tháng Bảy hằng năm là dịp để toàn xã hội, trong đó có thế hệ trẻ thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh một phần thân thể để mang lại sự bình yên cho quê hương.

Tháng Bảy hàng năm là dịp thế hệ trẻ tri ân người có công với Tổ quốc. Ảnh minh họa: B.T

Đất nước đã thống nhất hơn 40 năm nhưng cả nước vẫn còn gần 300.000 liệt sĩ chưa quy tập và khoảng 330.000 liệt sĩ được quy tập nhưng chưa xác định danh tính. Riêng ở Bạc Liêu, trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc, đã có gần 12.000 liệt sĩ đã ngã xuống. Chiến tranh cũng để lại cho quê hương này hơn 5.500 thương binh, hàng chục ngàn người dân bị địch giết hại, bắt bớ, tù đày… Sau 41 năm chiến tranh lùi xa, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó. Hài cốt của những người con anh dũng hy sinh vì Tổ quốc vẫn còn đâu đó giữa lòng sông, giữa những cánh rừng…

Sau nhiều năm qua đi, tôi vẫn nhớ mãi những giọt nước mắt xúc động của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) khi nhắc về 2 người con liệt sĩ của mình. Còn có nỗi đau nào lớn hơn khi hay tin con mình hy sinh nhưng mẹ phải kìm nén để không bật ra tiếng khóc, cũng không dám đi nhìn mặt con lần cuối vì đang ở tại vùng tạm chiếm của giặc. Hai người con trai của mẹ hy sinh chỉ cách nhau vài tháng… nỗi đau ấy quá lớn, gần như vắt kiệt sức mẹ và cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cũng như mẹ Hai, đã có hàng triệu người mẹ trên đất nước này ngày hòa bình độc lập, trong niềm vui chung của dân tộc, các mẹ lặng lẽ với nỗi đau khi những đứa con mình “lần lượt ra đi, đi mãi mãi”.

Có lẽ không bút mực nào diễn tả hết những nỗi đau, sự mất mát, hy sinh mà dân tộc ta đã gánh chịu trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập. Điều đó như một sự nhắc nhở và cũng là trách nhiệm của tất cả thế hệ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của người đi trước. Không chỉ là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những người kế thừa còn phải có những hành động thiết thực đối với đất nước mình, đó là tích cực học tập, lao động, sản xuất để xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ nước Việt…

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.